Thật tội nghiệp các bé , những đôi mẳt ngây thơ vô tội, những tâm hồn bé nhỏ tội nghiệp 😔 , khi nào mình đi làm kiếm ra tiền , phải ủng hộ các bé mới đc :(
nhìn thằng Pé ngủ thật ngon trong cái nôi inox thật tội nghiệp, không hiểu sao cha mẹ nó lại bỏ rơi nó như vậy, muốn rơi nước mắt luôn, làm cha làm mẹ mà như vậy thì không đáng là người. con vật nó không bao giờ bỏ con nó, ngoại trừ nó chết. mấy anh chị Tinh tế thật là giàu tình yêu thương😃
Thấy em bé nằm ngủ trong trong cái nôi bằng inox mà không có chiếu và gối thấy thương quá. Chẳng lẽ trung tâm kia không mua nổi mấy cái chiếu để trải cho các bé nằm.
nếu sợ các bé không kiểm soát vệ sinh được thì có thể thay sàn nôi bằng tấm thép, tôn hoặc inox đục lỗ nhỏ. Loại này bán đầy ở cửa hàng sắt thép. chứ để thanh inox thế kia nằm trông khổ quá.
Mình muốn giúp mấy em bé nầy chút ít tài chánh .
Bạn taitinhte có thể cho mình Tên sơ chủ nhiệm và địa chỉ của mái ấm tình thương để mình gởi chút tiền cho mấy em .