Chào các bác.
Em nhìn cái xe này thích quá.
Nhưng các bác cho em hỏi chút đã.
Em cao 164cm, em cũng chăm tập gym nên vòng ngực của em cũng khá đồ sộ so với chiều cao của em (112 cm).
Bình thường đi dép tông vợ em cứ trêu em như cây nấm.
Vậy em có đi xe này được không?
Nhìn thấy mình thấp quá mà tuổi thân.
Hic, em cao nhõn 1m61 cả dép, cân nặng cả bì chưa tới 60k, cộng 2 vòng bất kỳ mới bằng vòng 1 của bác mà vẫn chạy tằng tằng. Lâu lâu cúi xuống nhìn thấy 2 bắp vế ôm bình xăng giống như 2 cây tăm kẹp củ khoai tây mà buồn cười.
Được cái em chạy tới đâu là bà con tự dạt sang nhường đường, chắc họ nghĩ đi cạnh thằng này có ngày mang họa bỏ mịa...
Mới cưới em này và chạy được 600km.
Tuy nhiên có vài điểm không đồng ý với bác chủ thớt.
1. Depa: Em để số 2, dừng đèn đỏ ở ngã 4 Chùa Bộc, chạy 1m, qua gầm cầu vượt là 40km/h (không quá 30m), tất cả các loại SH, Nov đều cho ngửi khói hết.
2. Xăng: Chạy đường hỗn hợp (mới chạy) max 2,5l, chạy đường trường chắc chắn sẽ ít hơn.
3. Số 3 chạy trong phố ngon ơ, 2 người đi ko hề giật xe, vẫn hút thuốc bình thường.
Mà các pro cho hỏi có phải đăng ký thì tiền biển là 4 củ ko nhỉ? Em chưa đăng ký, vẫn đang chạy tằng tằng.
Pro nào độ đuôi rồi cho e xin ít ảnh nghiên cứu với.
Với lại hỏi các pro xem có nên móc pô hay thay pô khác không? Chứ không thì tiếng máy nghe chán lắm, không thoát. Mà ở HN thì làm pô ở đâu nhỉ?