Mình thì ko đc trải nghiệm cái cảm giác đó. Lần đầu tiên cầm chiếc iPhone là chú 3G. Ngày đó quyết cưới em nó là vì thấy người ta chơi game đua xe nghiêng qua nghiêng lại mà ghiền quá 😃
Nhớ hồi đó, sau khi bác Steve Jobs giới thiệu iPhone 2G chính thức ra toàn thế giới năm 2007. Tối hôm sau, thằng bạn nói với mình có xem cái điện thoại mới mà bác SJ(thực ra lúc đó cũng không biết bác là ai) trình diễn chưa. Xem bác trình diễn mà ấn tượng vô cùng, phấn khích vô cùng và trong thâm tâm phải sở hữu nó cho bằng được. Đầu năm 2008 gom góp lúa gạo, cả cái điện thoại nokia 6300 mà bà chị mua cho cũng bán luôn, lương tháng cũng chỉ được 2tr là cùng. Đi mua cái iPhone bên KTC hết 640 USD(lúc mới ra về VN là 1300USD), trong túi còn lại có 20k để ăn cơm.
P/S: giờ nghĩ lại mình cũng điên thật. Nghĩ lại mà còn nổi cả da gà lên.
Hôm cầm con iPhone 2G đàu tiên mình đi với gấu, uống hơi phê nhưng khi cầm con iPhone lên không cưỡng được luôn, xuồng tiền liền 2 em, mình một con, gấu 1 con hết 40 củ, công nhận chát 😃 nhưng mà đi đường ai cũng nhìn ko biết đt gì 😁