Những thứ được nhất về London:
- Cùng với New York là 2 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.
- Được công nhận là thành phố đa sắc tộc nhất thế giới, quy tụ nhiều nền văn hoá, ngôn ngữ, món ăn của nhiều nước trên thế giới.
- Cùng với Milan, Paris, New York là 1 trong 4 trung tâm thời trang thế giới.
- Là trung tâm sản xuất âm nhạc, văn học, báo chí hàng đầu thế giới.
- Là trung tâm văn hoá lớn nhất thế giới. Hiếm có thành phố nào có lịch sử, số lượng event, festival hay bảo tàng lớn như ở đây.
- Là thành phố có số lượng người siêu giàu (tài sản trên 30tr USD) cao nhất thế giới.
- Quy tụ nhiều đội bóng lớn như Chelsea, Arsenal, Tottenham.
- Từ London rất tiện lợi để đi du lịch sang nước khác, ví dụ sang Paris chỉ mất có 2h ngồi train.
- Rất ít người Việt, trừ du học sinh ra. Nói ra điều này hơi buồn nhưng ở đâu có cộng đồng người Việt lớn thì nơi đó thường nhuộm nhoạm, bẩn thỉu...
- Rất an toàn, 1 năm có khoảng 135 vụ giết người trong khi ở New York con số đấy là gấp 3 lần.
Nói chung, London là 1 thành phố rất đáng sống, có nhiều điều để khám phá, chỉ mỗi tội chi phí rất đắt đỏ 😁.
@Dennis N
Mình và ny đều có student pass nên đi lại các nước EU rất dễ và rẻ, đi từ London sang Barcelona giá tiền bằng từ HN vào HCM. Còn người ở VN muốn đi du lịch các nước tây âu mà qua công ty du lịch thì mình thấy có vấn đề gì đâu, họ hàng mình đi toàn kiểu 5 nước châu Âu (vd Anh - Pháp - Ý - TBN - Hà Lan) trong 2 tuần suốt, quan trọng là bạn có điều kiện ko thôi. Còn đi du lịch một mình/bụi thì mình ko chắc lắm, cô mình xin đi Canada rồi Mỹ mất 6 tháng mới xong, các nước Tây Âu thì đơn giản hơn chút nhưng vẫn khá là lằng nhằng tại vì họ sợ dân nhập cư trái phép ý mà (kiểu sang du lịch rồi trốn lại).
Còn nếu bạn hỏi người Tây Âu họ có ngại người Việt ko thì mình đoán là ko, chắc 90% dân số ở đây chả biết VN là nước quái nào và nằm ở đâu. Có một lưu ý nho nhỏ là khi đi du lịch các nước châu Á (như Hong Kong, Singapore - mình từng ở đây 5 năm, Nhật Bản) thì dù bạn có tự hào là ng VN đi nữa thì ai hỏi bạn là người nước gì thì cũng nên nói là Thái cho nó xong. Người dân, đặc biệt là tầng lớp ko phải là trí thức sẽ nhìn bạn với ánh mắt khinh miệt :(...
@NickPhamUK
Vãi cả định nghĩa an toàn của bạn. Mình thấy London khá là nhộm nhoạm. Dân ở London đa sắc tộc và không hề giữ được cái nét lịch sự (nhiều khi đến mức crazy) của dân Anh.
@hashi
Dân có đa sắc tộc hay ko có quan trọng hay ko khi mà họ đã naturalised thành British citizen. Vậy định nghĩa an toàn của bạn là gì vậy, phải luôn luôn nơm nớp lo sợ bị đánh bom, hay ra ngoài đường bị 1 thằng dí súng ở đầu như ở US mới là an toàn hả.
Cá nhân mình thấy London quy hoạch hơi ngột ngạt, nhà cửa cứ san sát trong khi thiếu những khoảng không gian rộng như quảng trường, đại lộ. Có vẻ hơi lạm dụng cầu trên cao nên thành phố càng "bí bách". Ngó sang thủ đô của "ông hàng xóm" Paris thấy khác hẳn. Cá nhân mình thích kiến trúc và cách quy hoạch của Paris hơn. 😁
nhà cửa quy hoạch mấy trăm năm vẫn sử dụng tốt. không như cái Hà Nội phố cổ toàn nhà chuồng lợn phò phạch mà cứ giữ mãi. kiến trúc và tầm nhìn vn đang đi thụt lùi không bằng cha ông hồi trc
Minh di khong nhieu, nhung khach quan VN minh thien nhien dep that , tiec la chung ta dang huy hoai chung , Ai cung biet nhung bao ve thi co it nguoi qua
đẹp 😁 mình thấy người việt nam mình có tính xấu là hay đi so sánh này nọ về tất cả mọi lĩnh vực...nói thật là mình không được một góc so với người ta đâu. ngoại trừ một điều là sex người ta thoáng hơn mình thật :mad:
Mình đã ở UK gần 2 năm, cũng đã đến gần hết những địa điểm này có thể nhận xét là Thiên nhiên UK không đẹp bằng VN đâu. Họ hơn ở chỗ sạch sẽ, ngăn nắp, mọi người đều có ý thức gìn giữ chứ không luộm thuộm, tự phát như ở VN.