Trên tay tai nghe Jellyear: thiết kế đẹp, hoàn thiện tốt...

cuhiep
18/4/2014 6:52Phản hồi: 645
645 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tinhnd
TÍCH CỰC
10 năm
Xem đến ảnh này làm em không nhịn được cười.[​IMG]
Em vừa nghe thử ở showroom bên 24 Lê Niệm- quận Tân phú. Đánh giá của em như sau:

1: Bên ngoài nhìn khá là bắt mắt, phần chỉ quấn màu đỏ rất ôm tai tuy nhiên hai cái núm nhét vào lỗ tai hơi khó, nhét vào đúng vị trí thì body của tai nó nằm giữa trời chứ không nằm sát vào tai như mấy hình chụp review. Còn lại ổn. Dây đan rất đẹp như dây Mod, chỉ ở sau tai và ngã ba được quấn rất kỹ lưỡng.
2. Chất âm:
- Nghe nhạc nhẹ ok, âm thanh thực ổn tuy nhiên mid bị lệch. Ở tiếng piano trầm hoặc violin tầng cao thì nghe những tiếng rè rè rất nhỏ.
- Bass không mạnh nhưng có vẻ sâu, sub bass kém.
- Khi nghe đến nhiều đoạn cao trào trong thể loại pop thì bị rè rất rõ, các dải âm nghe rất loạn.
- Em tést bằng ipod touch,ip5s và HTC one.

Có thể em review không chính xác hoặc do thiết bị của em có vấn đề. Vậy bác nào chạy qua thử rồi review lại cho chính xác hơn nhé.
@nguyen.dinhthang mid lệch là sao bác? các bản thu âm không phải bao giờ mid cũng nằm chính giữa đâu nhé.
@nguyen.dinhthang bass: có chút mid bass sub bass ko có thì sâu chỗ nào nhỉ 😁
huhu122001
ĐẠI BÀNG
10 năm
@nguyen.dinhthang
Mid lệch nữa ? Nếu đúng thì giá bé này bằng tai ip4 phếch nhé. 2 lít chiếu cố cho việc làm bằng thủ công
Rongconvn
ĐẠI BÀNG
10 năm
tai này nhìn đẹp mà
Khổ, các bác cãi nhau làm gì. Mai hàng về, các bác qua chỗ E thẩm âm, nhớ vác theo máy nghe nhạc, bản nhạc, AMP của các bác nữa thì càng chuẩn 😃 Có bác nào bác theo con miniAm NuForce MMP nữa thì càng chuẩn 😁
@hoangtuden109 chuẩn không cần chỉnh !
tôi rất yêu việt nam nhưng, có nhiều người việt đang tự sướng quá ảo tưởng vì những gì họ làm BKAV của Quảng nổ là ví dụ, dùng như shit mà đắt hơn norton, kaspersky
nhìn cũng dc,nhưng giá chát wá
Thì mình cũng nói nó là tần số chứ có nói nó là gì khác đâu?
Nếu bác biết gì thì nói ra để anh em học hỏi, không biết thì xin im lặng ngồi nhìn ạ, vì nói ra những câu như vậy chả khiến bác trông thông minh hơn tí nào đâu 😃
@hoan999999 lên một quãng tám nó double freq lên thì lại chả ít notes.Freq càng thấp thì wavelenght càng dài và ngc lại,cái này nó là mặc định rồi,nói ra như đúng rồi trong khi đang bàn về freq respones của con nài.
Mà thực ra ghi vậy cũng chém gió chứ đến đám fitear đên 20khz còn roll off tè lè con nài tuổi gì lên 22khz
@hakuna_matata Hình như bác có vấn đề đọc hiểu? Trước khi lên google hay xài máy tính, đi học lại đọc hiểu đi bác. Không thì lắc não 70 lần đi chắc giúp ích đó 😃
@pklong gì vậy bạn bật lại 1 trong số những người có kiến thức uyên thâm lão luyện nhất cái bõ multimedia của voz ah 😁 :D đúng là ếch ngồi đáy giếng :D
@vozernamvung Lại thêm 1 lão chưa biết chuyện gì đã nhảy vào chém nữa 😃
Mình nghĩ với các vật liệu, linh kiện sử dụng thì ko đến nỗi tệ, vậy nên chú trọng vào chất dây dẫn âm+jack âm ấy. Vì 2 cái tưởng chừng rất đơn giản này lại ảnh hưởng rõ rệt đến tai nghe.
Cuối cùng mình muốn hỏi đã bán chưa? Mua ơ rđâu? Mình muốn đem bán cho 1 số thị trường thử nghiệm xem sao.
anh_anh_vt
ĐẠI BÀNG
10 năm
500 ngàn thì e còn mua, chứ 2T thì ối cái để chọn.
Vẫn đang hóng review chất âm với vài em ngang tầm :rolleyes:
hcdt
TÍCH CỰC
10 năm
Khen chê thì cũng chỉ quanh quẩn cái giá với cái thiết kế với vài ba thông số được cung cấp là cùng. Ngoại trừ anh Hiệp và 1 vài người được nghe mấy mẫu demo ra thì có bác nào nghe qua đâu mà ngồi ném như mình đang cầm trên tay vậy 😃 Đâu có ai ép mình bỏ tiền ra mua, họ bán mắc thì lượng người có khả năng mua sẽ bị hạn chế. Và sản phẩm này không thuộc mặt hàng xăng dầu, thức ăn hay điện nước thì việc bán mắc hay rẻ không liên quan gì đến cuộc sống của mình cả. Những người tiên phong chưa chắc là những người thành công. Họ có nhiệt huyết nên nếu sản phẩm đưa ra chưa tốt, thay vì chà đạp lên công sức của họ, mình có thể đóng góp ý kiến cho sản phẩm tiếp theo sẽ tốt hơn.
mạnh miệng nói bỏ tiền tỉ để làm thì cho cái giá cũng trên trời, chỉ đẹp bên ngoài thì chưa đủ, mà nói thật là thấy nó cũng bt không đẹp
Có thêm 1 review: http://www.techz.vn/danh-gia-tong-quan-ve-jelly-ear-BTHK-ylt37776.html

chờ tiếp các thể loại review, impression.
Bác hiệp bảo " chung chung" là nghi rồi. " Chê" mà kô dám nói thẳng vì nhận qc.
sck84
TÍCH CỰC
10 năm
Chi tiết sx tai nghe này nè : http://tainghe.com.vn/article-94-ben-trong-lo-san-xuat-tai-nghe-made-in-vietnam-o-sai-gon.html
@xxxfbsxxx Người ta làm 1 phần là vì đam mê
Còn tất nhiên làm ra phải để kinh doanh , trừ khi thừa tiền không biết tiêu vào việc gì thì OK làm cho vui 😃

Ông làm bất kỳ cái gì cũng phải có định hướng , kế hoạch và cả quảng cáo nếu muốn sớm được mọi người biết tới .

Xin lỗi nếu không qua những bài trên tay , cảm nhận , .v.v. thì tôi cũng chả biết cái tai nghe này ( quảng cáo đã phát huy tác dụng của nó )
=> và sớm chết yểu có vậy thôi 😃 , ông làm kinh doanh chết từ trong trứng nước thì làm làm gì ??? đợi người khác tìm đến thì có khi cty hay nhóm ông giải thể từ lâu .

Người ta không hít khí zời uống nước lã mà sống được đâu .

Tôi nói với tất cả mọi thứ chứ chẳng phải riêng gì cái tai nghe này OK ?
@anhminh4tech Quảng cáo thì phải có chém gió, ok, không chém gió sao bán được hàng. Nhưng mà chém cỡ Quảng nổ thì nó hơi bị nguy hiểm, mà đấy là BKAV có uy tín nhất định rồi nhé. Còn như cái tai nghe này nghe chém gió thế tất nhiên sẽ có kha khá người kéo đến, nếu gặp loại gà thì ok, bán được hàng (cho đến khi nào nó vẫn gà), còn không phải gà thì nó một đi không trở lại và sẽ đi nói với người quen các kiểu. Nhất là khi 7xu đã có 1 danh tiếng không mấy tốt đẹp.
@Spirit Coder Nếu tiếng xấu mình nghĩ sớm muộn cũng sập , gà bây giờ nó cũng khôn hơn nhiều , không luộc được nó , nó lại chả luộc lại .

Còn những chiêu trò khác đều là 1 phần của kinh doanh . Tự vận động hoặc là chết
xxxfbsxxx
ĐẠI BÀNG
10 năm
@anhminh4tech cái gì thì đếch biết chứ nghe dòng giới thiệu "xuất thân từ team 7xu" đã hiểu rồi =)) toàn các thanh niên chém gió
ví dụ mềnh recable thì sợi cáp 1m2 còn tầm 90cm, cái tai nghe recable là ue700 cũng là ba driver đó, thím nhìn housing bị nung chảy ra đắp 2 miếng nhựa vào là chán cmn luôn, chưa kể hẹn 1 tuần, 6 tuần sau+vô số cuộc gọi dt mới lấy về được, nhìn chỉ muốn vứt đi
rồi còn vài phốt đú reshell không ra gì nữa
tầm đó làm còn không ăn ai thì mong đợi cái éo gì
tai chưa ra chưa demo đã lên chém, nào là tai chục củ nghe qua cũng ko thích quyết tâm làm 1 con tai khác, rồi còn chiêu trò marketting nào là ba driver hơn dynamic các kiểu, ba driver cho tai nghe bản thân cũng có loại tàm cao loại cùi cùi, sao không nói rõ ra
mà tai nghe quan trọng cái tune âm, chứ lắp ghép kiểu mua driver nối dây thì chắc vn đầy người nhận làm đấy bẹn trẻ, điển hình vài thanh niên mua driver về nối ống chích nghe bình thường.
mà quảng cáo dây từ nhật là dây gì? đồng òc,upocc hay occ hay abc,xyz??spec đâu hay dây tàu vớ vẩn lại chém lên cao
người ta góp í thì các bố trong team vào nguy hiểm kiểu tôi là đại diện thế này thế nọ cái lọ cái chai nghe tởm vl
hay
hay
hungcuongkt
ĐẠI BÀNG
10 năm
bản tính của người việt là rất thích chê người việt. giống vụ FLAPYBIRT.
( cái này mà của 1 thằng nào đó bên mỹ làm- thì sẽ khen lấy khen để- rồi ước ước, mong mong có 1 cái)

bố mấy cái thằng gato- éo bao giờ khá lên đc!
buồn cho 1 thế hệ
Aizawa-chan
ĐẠI BÀNG
10 năm
@hungcuongkt FLAPPYBIRD còn ghi sai còn bày đặt "buồn cho 1 thế hệ". Đã không biết thì dựa cột mà nghe. Không phải thứ gì người khác cũng a dua theo dìm hàng, thế nhé bạn.

Hàng chất lượng không tương xứng với giá tiền và kỳ vọng thì người ta có quyền mà chê nhé. Không phải cứ phải ủng hộ hàng Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng ... không tốt thì người ta có quyền tranh luận.

Liệu bạn có sẵn sàng bỏ ra 1 số tiền kha khá để mua một thứ mà nó không đạt kỳ vọng của bạn? Hay bạn bỏ tiền ra vì ủng hộ hàng Việt? Nếu tâm lý như vậy thì không ít nhà sản xuất sẽ lợi dụng tư tưởng đó của bạn và trục lợi cho bản thân, trường hợp này thì không thiếu, phải không?

1 Kẻ suy nghĩ như bạn thì sẽ "khá lên được không", và những câu bạn đang suy nghĩ và viết ra mới đúng là "buồn cho một thế hệ" đấy. Bầy đàn không kém đâu.
Noob Impression : Jelly Ears – Vietnam Handmade Headphone.
Mở bài:

Ờ thì dân tình xôn xao, vì em nó mà F31 chuyên Audio cũng tổ lái mệ sang kinh doanh, Zing toàn các cháu trẻ trâu đeo Beats vào phán, Tinhte được mỗi cái unbox mà cũng lằng nhằng, Techz đập cái review hoang mang dân tình vì tưởng đang miêu tả Fitear hay HD800, thỉnh thoảng lại có bài nào nào đấy quảng cáo vốn vài tỉ (sau rút xuống loanh quanh 1 tỉ thì phải), ra mắt này nọ bla bla. Túm lại là loạn.

Tranh thủ buổi trưa rảnh rỗi mò đi nghe thử, cảm giác rất là ngạc nhiên khi anh bán hàng lôi ra một em mới tinh, unbox trước mặt mình. Chợt nhận ra hình như mình là đứa đầu tiên ở Hà Nội được cảm nhận về em nó, có chút hung phấn nhẹ nhẹ (chả biết bên Join handmade có gửi trước cho ai không thì chịu )

Chút impression này hoàn toàn là cảm nhận cá nhân. Xin nói thêm là đánh giá hoàn toàn khách quan, không yêu, không ghét. Với lại mình không giỏi về từ ngữ chuyên môn, nên sẽ cố gắng lượng hóa nó chi tiết nhất có thể

Thân bài:
Một chút về gu nhạc: mình nghe tạp, rất tạp, trừ dubstep nặng, cải lương, tân cổ giao duyên, thrash, còn lại là chiến tuốt. Tự nhận mình ở cái gu nằm giữa treb-head và mid-head, thích tiếng sáng, tinh tế.

Hình ảnh: Tự google nhớ, quá nhiều bài viết rồi, thực sự là đẹp và cá tính. Có một điểm khiến mình cảm thấy khá thú vị, khi unbox thấy mấy cái hạt xốp bay ra tung tóe, anh bán hàng đã nói một câu: “Thùng rác ở trong kia kìa”


Soundsign:
Nhạc test:
- Vocal: Olivia Ong, Eva Cassidy, Yao Si Ting, Jin Chi...
- Pop: BSB, Westlife, Maroon5, Taylor Swift, Beverley Craven, Whitney Houston, Laura Pausini, M2M...
- Rock: Within Temptation, Demetori, Naruto OST, Metal Gear Rising, Nickelback, Lake of Tears, Bullet For My Valentine,....
- Instrumental: Andy Mckee, Yiruma, Chen Xiao Ping, Ludovico Einaudi, Trace Bundy
- Nhạc trẻ: Tuấn Hưng, Uyên Linh, Trung Quân....

Trước khi sờ vào em nó, mình đã có ý định sẽ so sánh nó với Greenhouse DMS đang dùng, cơ mà chỉ có 1 BA driver nên định so sánh với Phonak 012, cơ mà (zời ạ, lại cơ mà =.= ) soundsign khác nhau nên thôi so với Sony 310SL. Và sau 5p trên tai mình đã quyết định là sẽ so sánh với Soundmagic E10, và thôi lại tiện thể so nốt với DMS =.=

- Bass: Nếu như coi độ sâu bass của DMS là một cái giếng nho nhỏ thì bass của E10 sẽ là một cái thùng đựng sơn, còn bass của Jelly sẽ giống như cái chậu rửa mặt. Bass rất nông, hơi nhiều so với BA driver (có thể mình quen nghe bass ít rồi nên cảm thấy thế), khá lấn, với những những bản nhạc nhẹ nhàng không đòi hỏi nhiều bass (Field Of Gold - Eva Cassidy, True Colours - Olivia Ong, Em về tóc xanh - Hà Trần...) thì còn gọi là tạm chấp nhận được. Nhưng khi chuyển sang Within Temptation, Nightwish, Hoobastank, Simple Plain thì nói thẳng là dìm chết tiếng vocal luôn. Test thử với một chút nhạc tốc độ cao (Demetori, Metal Gear Rising, wakkaki (ae f31 chết đứ đừ vocal ) ) , bass dính đến mức không thể nào dính hơn, cảm giác như bass vừa ngân được nửa nhịp thì nhịp sau đã dồn tới rồi. Điểm này khá giống với E10 nhưng với E10 bass còn xuống sâu tạo cảm giác có lực.
Với một chất bass sâu, người nghe không quen sẽ cảm thấy mệt, còn với Jelly, họ sẽ cảm thấy ù tai.

- Mid: Có lẽ đây là điểm khá khẩm nhất trong cả ba dải của Jelly, mid neutral, không khô, không màu mè, hơi lùi và tối. BA driver mang lại cho Jelly chất mid tạm ổn, low-mid tương đối trong, dễ nghe hơn E10 (ở những bản nhạc cực nhẹ). Các bản nhạc nhiều nhạc cụ bộ gõ được phơi ra khá rõ, nhưng chỉ dừng lại ở mức “nghe thấy”, còn riêng với những tiếng lấy hơi, chép miệng, hay thậm chí là tiếng phát âm đuôi “s” trong tiếng anh là bị cắt hết, cắt một cách không thương tiếc. Mình đã cố gắng tập trung rất kĩ nhưng gần như không thể phát hiện ra. Với thể loại mid này chắc chỉ có chơi piano là ổn nhất, chỉ piano solo thôi nhé, hòa tấu với kèn sáo là chết ngay.

Một điểm khiến mình thực sự bất ngờ với mid của Jelly, trong list nhạc Guitar của mình thì đến 90% là dây sắt, nhưng qua Jelly tất cả đã biến thành dây Nilon. Nghẹn luôn!

- Treb: Đây có lẽ là cái dải mình không muốn động đến nhất ở Jelly, trong bản “Total Eclipse Of The Heart - Bonnie Tyler) nếu như E10 cho mình cảm giác lâng lâng, phonak 012 làm mình gai người, DMS làm mình nhăn mặt vì chói (đùa chứ suýt là treb head nên vẫn thấy hay), thì Jelly làm mình hoang mang vì phải tập trung đi tìm xem tiếng Cymbal nó nằm ở đâu, thậm chí phải tua lại để tìm vì tưởng là mải ngó xung quanh nên lạc mất. Whitney Houston hát I Will Always Love You chả thấy cảm xúc gì cả (ngay cả khi đây là một bản nhạc từng khiến mình khóc). Nghe Vocal có cái cảm giác hình như ca sĩ này đang hát ban đêm, vì sợ hàng xóm thức giấc nên họ hát be bé, về sau họ gửi bản thu đến studio để boost Volume lên, cảm giác nghẹn nghẹn ở mũi vì không được phô hết giọng ra.

- Âm trường: Rộng hơn E10 một chút, nhưng không tự nhiên thoải mái, cảm giác hơi khó chịu khi bài nào cũng có một chút vang nhẹ nhẹ (echo thì phải), hơi méo tiếng ở một số bản Live Acoustic được thu ở phòng nhỏ.

- Âm hình: có thể khi để ý đến phần này cảm xúc của mình dành cho Jelly đã rơi xuống gần đáy nên không được rõ ràng cho lắm. Đại loại là phân biệt được trái phải, chếch trái chếch phải, còn lại thì chịu.

Kết luận:
Jelly Ears làm mình liên tưởng đến một bản nâng cấp của Moxpad x3, khi mà bass ít đi, mid trong hơn, bớt tối hơn tẹo. Nếu bạn yêu thích sự mới lạ, độc đáo về hình thức, Jelly Ears là một lựa chọn không tồi chút nào. Còn nếu bạn luôn đặt chất âm là tiêu chí cao nhất, có lẽ Join Handmade sẽ còn phải chuẩn bị nhiều hơn nữa để người tiêu dùng cảm thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019