Bức ảnh nhà mình đẹp. Nhưng chắc chắn là có chút ít nghệ thuật sắp đặt rồi. Để tăng hiệu ứng màu sắc tác giả phát cho mỗi cô một cái rá một màu khác nhau. Cho mỗi cô một màu áo. Rồi nhấc lưới cá lên sắp hàng ngang đi ngược gió như khoác cái dù sau vai vậy.
@starnt
làm cu li cho tây à :|
Hồi mỹ thuật đông dương khóa 2 trở đi cũng toàn làm trò này đấy, gia công tranh Indo china cho Tây nó xem. Cuối cùng là toàn nghệ nhân chứ không có nghệ sỹ.
A
[QUOTE="Ui Nầy, post: 41819337, member: 1732449. Mình thấy giống mấy cô gái đánh cá ở Ninh Thuận. Họ đi trên cồn cát khi gió trời đang lên, họ là con gái nên họ mặc váy, họ trẻ nên có chút màu mè. Cũng hợp lý và hài hòa đấy chứ![/QUOTE]ẢNh đời thật phải tự nhiên, càng tự nhiện càng đẹp , nhìn tấm ảnh ò TBS bạn thấy co nguượn ép ko, sắt đặt thô thiển vậy ma khen đẹp
@thanhdan103
ẢNh đời thật phải tự nhiên, càng tự nhiện càng đẹp , nhìn tấm ảnh ò TBS bạn thấy co nguượn ép ko, sắt đặt thô thiển vậy ma khen đẹp[/QUOTE]
Bạn quote bài kiểu gì mà lộn xộn vậy?
Quan điểm chúng ta không giống nhau thì không nên tranh cãi làm gì cho mất công!
Mình cũng có quan điểm ảnh phải thật về bố cục,ánh sáng,nội dung,khoảnh khắc và không qua phần mềm chỉnh sửa (ngoại trừ các set up bên trong body!). Có cực khổ như vậy mới cho thấy hết độ sướng khi chộp được một ảnh như ý. Một nhiếp ảnh gia gạo cội có nói: trong một năm đi chộp liên tục mà kết quả được khoảng 12 tấm đẹp là hạnh phúc lắm rồi!
ảnh của Nguyễn Bảo Sơn là ảnh sắp đặt sẵn, hãy nhìn bộ đồ sặc sỡ của các cô gái mặc và những cái rổ trên tay các cô gái,chúng rất mới,và màu sắc cũng tương phản theo hướng có chủ ý, hiếm có sự tự nhiên như thế.
nếu theo tiêu chí con người, du lịch, thì chẳng có gì là bất hợp lý ở đây cả. Nếu nó ghi chỉ chụp thiên nhiên thuần túy rồi hả phán là lố bịch.
tấm ảnh độc đáo nhất chắc chắn là tấm con nhái rồi, quá đỉnh. Tấm bình minh thì như tranh vẽ rất đẹp. đúng là nhiếp ảnh gia.