@phungtriminh
thì cũng chỉ mong sống được thêm vài chục năm xem con cháu nó ổn ko mình còn nhắm mắt chứ bạn, mong bất tử làm chi, sống lâu chỉ kéo dài thêm đau đớn
Mình đang chờ công nghệ phục hồi răng sâu, cái này đặc biệt quan trọng với > 90% dân số của VN, nghe đâu mới có, sau tầm 3 năm nữa sẽ phát triển đại trà 😃
Năm 2025, Mỹ đánh nhau với Nga, 2 bên ấn nút phóng bom hạt nhân. Toàn bộ khí quyển nhiễm phóng xạ. Kết thúc kỷ nguyên loai người.
Năm 15 000 000, chủng loài tiếp theo bắt đầu đào được bộ xương cổ tại mỏm đất nhỏ phía đông nam đại lục lớn nhất, theo giám định Cacbon thì có tuổi khoảng 15 triệu năm. Đặt tên là người thượng cổ Vinadethan.
Con người: Tham lam + ích kỉ, bất tử là điều con người luôn luôn mong muốn và sẽ làm được nhưng đi cùng với bất tử là thảm hoạ
Thế thì bất tử à, đầu máy sinh học thì có thôi, thể xác thì chết nhưng ý thức có thể được lưu lại trong máy tính lượng tử, cái đó áp dụng free cho những giáo sư tiến sĩ những người có cống hiến lớn cho văn minh nhân loại, người thường ai thích thì bỏ nhiều tiền ra. Chứ người máy thì loài người tuyệt chủng mất, mất cái hay của tự nhiên.
Năm 2100: phát hiện mới tại Thiếu Lâm, Nga My, Võ Đang, các nhà khoa học tìm được 3 bí pháp tu tiên , loài người chuyển sang một thế giới mới, thế giới tu chân, chém giết liên miên, chiến tranh thế giới, rất nhiều người đạt tới Đại Thừa và ... phi thắng .