Bạn nào muốn mua đợi 1, 2 tháng nữa qua box nhattao mục "hàng tiêu dùng" ông airblade 14 này ổng ấy thanh lý 150k đấy. Chứ 150$ thì làm đ khối việc, mặc dù pha sữa cho con đúng là mệt thật, mà nửa đêm việc này mặc định là của cánh đàn ông rồi 😔
Có gì đó không ổn. Theo mình nghĩ thì phải là "sữa vợ" mới đúng. 😃 2/
Bất đắc dĩ lắm mới uống thôi.
Nếu xét về tình hình sữa trên thị trường VN thì nên suy nghĩ lại. Tiền mất tật mang. 3/
Mặc dù vấn đề này ai cũng biết, nhưng ở đây quảng cáo máy pha sữa mà lại kết luận câu này thì khác nào phủ định hết những gì mình đã nói. 😁
Vậy là bạn chưa có kinh nghiệm đối phó với mấy đứa loại này. Hay nói cách khác là bạn đã thua chúng nó.
Không chịu ăn thì cứ kệ xác chúng. Đói quá thì sẽ phải tự mò ăn, hoặc nói người khác cho ăn thôi.
Mình có 2 trường hợp kinh nghiệm với những đứa trẻ như vậy:
Trường hợp 1: mấy đứa bé con người quen. Đến nhà họ chơi. Giờ ăn, cả bố lẫn mẹ hết dỗ dành đến quát tháo, đánh vật với đứa con, từ bồng bế cho đến cầm bát chạy quanh nhà để dỗ cho nó ăn. Mệt quá họ nhờ mình "em cho cháu ăn hộ vài thìa". Mình ngồi 1 chỗ, đứa bé ngoan ngoãn ăn 1 mạch hết bát cháo mà không hề có phản ứng gì. Bố mẹ ông bà nó cứ tròn mắt ra nhìn. :rolleyes:
Trường hợp 2: con bé em gái (ngày xưa). Cũng tương tự. Mỗi lần đến bữa, mình cũng ngồi 1 chỗ để cho nó ăn cháo và không gặp bất cứ 1 trở ngại nào.
@LRA
Có thể mỗi hoàn cảnh mỗi khác, có điều theo mình biết thì có nhiều trường hợp như sau:
- Người thân đút thì chịu ăn hoặc người lạ đút cũng chịu ăn --> dễ cho ăn.
- Người thân đút thì chịu ăn nhưng người lạ đút thì không chịu ăn --> khó cho ăn cấp độ nhẹ.
- Người thân đút thì không chịu ăn nhưng người lạ đút thì chịu ăn --> khó cho ăn cấp độ mạnh
- Cả người thân hay người lạ đút đều không chịu ăn --> khó cho ăn cấp độ nặng nhất
Như bác thuộc trường hợp cấp độ mạnh thôi chứ chưa phải nặng nhất như mình nên cũng khó mà áp dụng cách làm như bác nói, đơn cử là mình và cả nhà đã chán đến mức buông xuôi luôn và nghĩ rằng để cho nó đói sẽ tự đòi ăn, nhưng không ngờ nó không thèm đói vì vẫn có bánh kẹo để ăn thay cơm, chỉ có cả nhà vì xót con, xót em nên phải đầu hàng trước.
P/s: mà trường hợp chỉ có người lạ đút nó ăn như bác chắc cũng chỉ được 1 lần thôi nhỉ, vì từ lần sau trở đi thì bác lại trở thành "gương mặt thân quen" rồi mà 😁.
@fanyingni
Dĩ nhiên là gương mặt thân quen rồi. Bọn nó sau này gọi mình là chú. Và mình cũng nhiều lần cho chúng nó ăn chứ không chỉ 1 lần, vì bố mẹ ông bà chúng nó thấy mình mát tay quá. :D
Trường hợp xót con như bạn nói, không chỉ riêng mình bạn đâu. Trong cuộc đấu luôn có kẻ thắng người thua. Không thắng được thì chỉ có thua thôi.
Với những đứa trẻ như thế, mềm mỏng không được thì phải cứng rắn.
Mình có 1 đặc điểm theo như nhiều người nhận xét đó là quá nghiêm khắc. Hình như cũng vì thế mà mấy đứa trẻ cũng như nhiều người khác e ngại nên không dám dở trò, mặc dù mình chưa làm gì cả.
Kể cho bạn 2 ví dụ nhé:
VD1: Ngày xưa ông già mình nuôi 1 con chó rất dữ (chó cưng của ổng). Mỗi khi cho nó ăn cái gì bé bé (miếng thịt hay cái bánh) thì 1 là vứt xuống sàn, 2 là lấy đũa gắp, nếu không nó đớp vào tay thì mệt. Nhưng mình thì khác. Cầm miếng thức ăn, đưa tận mõm nó. Con chó cụp đuôi, lấy răng & lưỡi khều nhẹ miếng đồ ăn vào miệng rồi nhai, chứ không bao giờ dám đớp, mặc dù người khác (kể cả ông già) là nó đớp cái bụp.
VD2: 1 con bạn. Nó là con dâu của sếp lớn. Nói chuyện với mọi người (kể cả bậc cha chú) rất đáo để, đôi khi là bề trên. Nhưng đối với mình thì nó lại rất lễ phép, nhiều khi hơi khúm núm, mặc dù mình không làm gì nó cả, chưa kể bố chồng nó lại là sếp của mình.
"Bình đựng nước nằm bên hông, chứa 1,5 lít nước, bình này có chức năng tự hâm nước lên tới nhiệt độ 37 độ C, vừa đủ bằng nhiệt độ sữa mẹ, mình xác nhận đúng do có bú thử rồi."
Em tin bác
@thanatox1
Sữa chỉ nên pha nước lạnh hoặc hơi ấm, nóng quá mất hết dươxng chất, mỹ toàn vặn nước vòi ra pha sữa, lúc mới nhìn mình cũng sợ nhưng sau cũng quen😃
Theo mình thì hơn 4 triệu có thể là một số tiền lớn với nhiều người và không chắc có đáng cho cái máy này không. Mình thì vẫn tự pha và thấy cũng không đến nỗi nào, chỉ mất khoảng 2'.
- Đun nước bằng ấm siêu tốc, mất khoảng 15 giây cho 100ml.
- Đổ nước này vào bình, châm thêm nước nguội, đổ ra tay kiểm tra nhiệt độ.
- Thêm sữa, lắc đều.
Ngoài ra mình còn dùng sữa mẹ bơm sẵn ra bình, khi cần đổ nước sôi vào tô hâm nóng, cũng chỉ mất khoảng 3' là xong.
@terran
Đổ nước nguội vào bình trước rồi mới cho nước nóng vào chứ bác, làm như bác thì rất không ổn, vì nước sổi ở nhiệt độ cao khi đổ vào bình sữa cho trẻ em rất dễ tiết ra hóa chất độc hại.
@haxlidinh
Bạn có đang nuôi con nhỏ không? Tất cả các bình sữa tốt hiện nay đều chịu được trên 100 độ C. Vì chúng luôn được hấp ở nhiệt độ cao khi cần tiệt trùng trước khi pha sữa.
@terran
Oh, ok bác. Em cứ suy nghĩ theo tâm lý chung là mấy cái đồ nhựa khi rót thẳng nước đang sôi vào thì dễ tiết ra chất độc nên quên mất việc là thực chất lúc tiệt trùng nhiệt độ nó cũng tương đương.
@ Mình lỡ đọc nhầm câu cuối là: "Ghi chú: Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, các bạn cố gắng bú sữa mẹ càng nhiều càng tốt sẽ có ích cho cả mẹ và con". Hjc