Nhớ năm 2007 hồi mình vừa học xong cấp 3 được 2 năm. Hồi đó còn đang dùng con N-Gate . Chơi game lúc con bạn cầm con đt IP. Mình ko biết con đó là con gì luôn. Nhưng cầm vào thì thôi rồi. Cảm ứng thích, Nghe nhạc, lướt web 😆 .
HAPPY BIRTHDAY IPHONE !!!!
Em thì không có tiền sài iphone, mới lần đầu thấy ông anh sài cái 3gs rồi thấy cái bàn phím của nó màu xám thấy ghét ghét làm sao ấy.
Nhưng sau này có ít tiền mua cái ipod touch 5 thì mới thấy cái bàn phím màu xám ấy là một thiết kế tuyệt vời. Đáng tiếc là bây giờ lên ios 7 rồi cái bàn phím xấu kinh tởm. Tiếc thời ios 6.
Quả thật những ai có cặp mắt thẩm mỹ để có thể thiết kế ra nó thật quá tuyệt.
Còn cái thiết kế body của 4/4S thì thôi rồi, không có mỹ từ để mô tả. Nói thật với mấy anh em chết mê chết mệt cái iphone ở điểm này (cho 4/4S thôi nhé, chứ cái 5/5S vừa dài vừa mỏng nhìn không cân đối không đẹp)
Em gái em nó có nhờ bạn làm bên Nhật mua dùm cho cái iphone 4s, mà sao cái màn hình của nó chán quá, nó gần giống hay còn tệ cái hơn cái màn hình laptop em đang sài đây, không có sáng trắng như cái ipod touch 5 em đang sài, tính nhờ nó mua cho 1 cái 4s cầm ngắm chơi thôi mà lại thấy cái màn hình chán quá lại thôi. Đành phải hài lòng với cái ipod touch 5.
@thanh_nhan
Like mạnh cái trưởng thành và bắt đầu già - anh em hóng chú 6 này kỹ mới được, là một sản phẩm thế nào đây, khi mặt bằng chung anh em đang mong đợi một cuộc cách mạng mới của IP.