Ở vn nhà mạng nó hiện tặng cái flash message miễn phí rủ tham gia một cái trò hề gì đó (tham gia mới mất tiền). Đồng ý tham gia thì ấn vào và mất tiền, không đồng ý thì nó cứ ỳ ra thế. Ai đang vội hoặc mở đt lên thấy một loạt tin nhắn chưa đọc mà ấn "lướt lướt" chạm vào nó là nó " chúc mừng" mình ngay. Hoặc cái trò tự kích hoạt nhạc chờ miễn phí và tặng tháng đầu tiên, tháng thứ 2 nó tự trừ mẹ nó tiền, rằng không dùng thì phải nhắn tin tắt đi. Dcmn mình có bật đâu mà phải tắt. Bây giờ ngân hàng nó mà cũng làm như nhà mạng làm chương trình mua sắm tự động, miễn phí mua cho mình một cái bàn chải răng tháng thứ nhất, tháng thứ 2 nó cứ tự động mua chó, mèo, dt, xe máy... bằng tiền của mình, rằng không thích thì ra đăng kí không sử dụng", thì vỡ con mẹ nó mồm. May mà bọn dogs nhà mạng nó không phải là ngân hàng.
Vậy mà chả thấy có cái cơ quan quản lí fck nào bảo vệ người dùng. Chắc các "nô lệ của nhân dân" còn đang mải đọc báo nước ngoài xem có ở đâu có đứa nào nó nói đểu về chỉ số hạnh phúc của vn để còn thẩm du.