Cứ bài nào có samsung là thấy có dìm hàng....các bác giải thích hộ mình cái này nha....ifan sao suốt ngày vào mấy optic android hay đại loại ko liên quang gì đến thánh táo mà gây chiến tranh vậy...hay tại giờ quá ít bài về táo nên vào ăn gạch chơi.....đúng như bạn trên kia nói.....vào tinh tế thay vì vào hai.vl
@thik vọc
chả ai muốn gây chiến gì đâu bác ơi,toàn mấy ông vào làm ra vẻ ta đây ý mà,e đã thôi ko nói r,bới móc bài e ra nói,còn bảo 20 tuổi vắt mũi chưa sạch,chán nhề :v
Các bạn là những người yêu công nghệ, quan tâm đến công nghệ thì nên có 1 thói quen là tự mình trải nghiệm hơn là nghe quảng cáo.
Đã là quảng cáo thì ngta chỉ nói những điểm mạnh, những điểm tốt chứ chẳng ai nêu điểm ko tốt ra để quảng cáo cả. Quảng cáo thì cứ kệ quảng cáo, thích thì xem cho vui.
Cái vấn đề to hay nhỏ, nặng hay nhẹ thì cuối cùng cái quan trọng nhất vẫn là nhu cầu thực tế và sở thích của mỗi một người. Quan trọng là bạn cảm thấy hài lòng và ưng ý với thiết bị mà bạn đang sử dụng, thằng khác dùng loại khác thì kệ nó bởi vì đấy là sở thích và nhu cầu của nó.
Ngoài ra thì cũng đừng có kiểu ghét vô cớ : tự nhiên nhìn thấy ghét hay là quảng cáo thô bỉ --> ghét, hay đi kiện quá --> ghét .v.v... Chỉ cần quan tâm cái thiết bị ấy nó phục vụ tốt nhu cầu của mình hay không và có đủ tiền để mua hay không, thế thôi. Ví dụ như tớ : tớ chỉ cần 1 cái điện thoại : nghe gọi rõ, nhắn tin nhanh, pin lâu, gọn để đút túi quần,bền, giá rẻ --> tớ dùng cục gạch Nokia 1280 và cảm thấy hạnh phúc vãi luyện, nếu có nhiều tiền thì tớ sẽ mua Sonim =))
Trên bàn có 1 quả táo và một quả sung , ăn như thế nào ???
_Táo: cứ thế mà cắn hoặc chế biến ra món ăn phức tạp vẫn ngon. (đơn giản mà hiệu quả)
_Sung: ai thì em không biết chứ theo gu của em thì chế biến thành món mới ăn được (phải phức tạp mới tạo ra hiệu quả)
THEO EM: chính điều đó làm người ta thích TÁO hơn là SUNG , thế thôi.
_Còn nhiều "thím" em thấy ngồi cả ngày trời ôm toilet chỉ để 8 với anh GỒ xin cho bằng được mấy cái thông số kiểu như TÁO điều hành này SUNG hành đều nọo_Oo_O , để rồi lại tiếp tục ôm toilet ngồi lên mạng xem ai nào nói phật ý minh 1 phát là phun thẳng vào mặt người ta những thứ mình mới tiếp thu đó và ko quên kèm theo vài câu đại loại như "thằng dốt , con đù" , rồi ngồi đó tâm niệm "chết mày chưa , tao dốt thế này tao nói tao còn ko hỉu , đố mày hỉu":eek::eek: ......Đến lượt bên kia thì tức vì tự nhiên chả chọc ghẹo gì mà cái CON Allien này cứ cắn vào cái mình thích :oops:, ấy thế là quyết định tạm gác phần "Người" qua 1 bên để đứng cắn lại.
_Rốt cuộc vì cái gì , chúng minh cái mình thích là đúng còn cái người ta thích là ẹ à., xin thưa , nếu bảo vệ quan điểm sở thích của mình bằng cách đó thì ko khác gì con HEO bảo con BÒ là "cỏ , với rơm lạt nhách , ngon gi mà mày cứ nhai suốt" , rồi con BÒ trả lời lại là "thế cái CÁM đó hôi như phân ấy , sao mày vẫn hục ngon lành đó thôi" , rồi ngày này qua tháng nọhỉ cãi nhau mỗi chuyện đấy.
Nên yêu thích SMART fone 1 cách thật là SMART dùm đi các FAN , văn em dở , chỉ biết từng ấy chữ , bác nào có lỡ làm nhân vật chính trong đề tài "CÁM và CỎ" ở trên thì tìm ai đọc rồi giải thích cho thông để bớt bớt lại dùm tụi nhỏ bọn em , chứ kiểu này mai mốt chỉ dám xài bộ đàm chứ ko ra đường ngta hỉu lầm là FAN cuồng của TÁO hoặc SUNG ngta lại cho xe hốt về thì tội lắm , em xin cám ơn
Samsung dở từ trong ra ngoài, dở từ dưới lên trên, dở từ chất lượng thực đến quảng cáo, chán Samsung mớ đời rồi. Không biết Samsung còn tự hạ thấp mình bằng mấy cái chiêu quảng cáo thô thiển, xấu mặt đến bao giờ. Samsung sao không bớt tiền dành cho quảng cáo nói xấu đối thủ đi để mà dùng tiền cho phát triển sản phẩm có chất lượng để đủ sức cạnh tranh với Apple đi, cứ đà này thì Samsung mãi mãi không bao giờ có thể cùng đẳng cấp với Apple.