từ hồi mua xe đạp ngoài thời gian đi làm là bằng xe máy còn lại đi chơi, đến là bạn hay đi đâu đó đều đi xe đạp vừa khỏe lại thư giãn đầu óc. chỉ có 1 điều làm mình hơi hãi là mỗi khi sang đường chỉ sợ bị đâm 😔
con đường phát triển về phương tiện di chuyển (dạng tổng quát):
Mỹ: đi bộ -> xe đạp -> xe gắn máy 2 bánh - > xe bốn bánh -> siêu xe ( xe bay,xe thông minh...vv) -> xe đạp , đi bộ. (stop)
Việt nam: đi bộ -> xe đạp -> xe gắn máy -> xe ô tô 4 bánh.(stop)
xem qua sự so sánh trên thì vn ta mãi ko bao giờ hoàn thành 1 vòng như mỹ.
Cũng muốn đi xe đạp lắm những nghĩ đến cảnh lúc tan tầm kẹt xe nhích từng bước là thấy điên rồi.
................................................................................................................
Căn hộ cho người thực sự có nhu cầu nhà ở tpHCM http://muacanhohcm.blogspot.com
@Ngoc Anh Ly
Tắc đường chưa bao giờ là vấn đề lớn với người đi xe đạp. Không luồn lách dắt bộ lên vỉa hè thì có thể bê lên đi qua chỗ tắc luôn cho lẹ. 😁
Ở trong phố thì thôi sao cũng được, nhưng ra ngoại ô mới thấy, vác xe đạp hoặc gắn máy ra đường là như đùa với tử thần khi mà đường thì nhỏ xíu, xe vật liệu, xe gỗ, xe tải nặng chạy ào ào, và không quên nói lại là xe đạp, gắn máy chạy cũng rất vô kỷ luật.
//Vậy là đỉnh điểm phát triển của dân Mỹ sẽ như dân VN hiện tại => chúng ta không cần phát triển công nghiệp ô tô nữa. Tầm nhìn các bác nhà ta xa ghê chưa.
Khi nhà anh có 1 em xế hộp và 1 em SH rồi thì anh ra đi xem đạp anh vẫn tự tin , nhưng khi nhà anh ko có thì đi ra đường bằng xe đạp thì thấy nhục lắm , VN ta là thế luôn phấn đấu để sắm oto cho oách ....
Nước tiên tiến mà ,người dân ở Mỹ đang coi làm việc là nhu cầu không thể thiểu. Nước Mỹ đang đi lên chủ nghĩa xã hội rồi không biết bao giờ VN mới được thế
Chả biết ở bển thì thế nào nhưng những trưa hè 38 - 40 độ hay những hôm mưa như trút nước, không kể khói bụi thì ngay cả đi xe máy đi làm tôi cũng cảm thấy muốn ốm luôn đừng nói là xe đạp có thể thấy vô cùng hại sức khỏe và nếu có 1 cái ô tô tôi nghĩ sức khỏe sẽ đảm bảo hơn rất nhiều.
Mình rất muốn đạp xe o_O nhưng mà khổ nỗi -_- cái đường ở VN mình nó không cho phép :v với lại từ nhà đến cty những 10 km đi hai bận là 20 km. Chưa kể đưa đón gf :/ thêm 5 km tính ra ngày mình chạy cả 30 km -_- mà cũng chưa có dư dả để mua xe đạp :/ dù nó cũng chỉ -_- 3 - 4 t
Mình cũng ủng hộ việc đi xe đạp, lợi từ chi phí nguyên liệu, sức khỏe và cả môi trường. Những hạn chế của nó như tốc độ, linh hoạt trong di chuyển mình nghĩ cũng ko bao nhiêu so với cái lợi nó mang lại lâu dài cả. Tất nhiên sẽ có những ngày linh hoạt chuyển qua xe máy nếu cần di chuyển nhiều. Cuối cùng thiết nghĩ cũng phải đội mũ bảo hiểm dành cho xe đạp khi sử dụng, vì đường xá VN nhất là mấy thành phố lớn vẫn nguy hiểm lắm nếu ko đội.