@thienminhmobile Lúc chiều hôm nay (khoảng 17h, 06/07/2014), do lúc trước tết mình có mua con s2 hd ở đây, dù hàng like news nhưng xài tới giờ rất ok, nên mình rất an tâm về cửa hàng và giới thiệu nhiệt tình cho anh em muốn mua một chiếc đt xách tay ngon, bổ, rẻ.
Do tai nghe lúc mua giờ bị điếc hết một bên nên thế là tranh thủ về sớm từ ngã tư thủ đức dầm mưa lên cửa hàng tại 90, lê lợi.
Để xe lên vỉa hè xong, do bị ướt mưa nên phải mất một ít time cởi áo khoác, nón bh, khẩu trang... không biết có anh chị nhân viên nào để ý không nữa (mà mình nghĩ là thấy rõ vì để trước cửa hàng mà), xong cái cởi giày, vớ ra và bước vào cửa hàng, trong cửa hàng có một khách hàng chắc đang cài chương trình hay jj đó mình không quan tâm nhiều.
Đầu tiên, mình đem cái đt s2hd mình ra hỏi là có thể up Rom cho con này lên nữa không vì nó đang ở 4.1, thì Anh nhân viên trong cùng hướng bên trái từ ngoài cổng vào cười mỉa trả lời theo kiểu đại loại là khinh cái điện thoại mình cùi bắp mà đòi lên bản cao hơn, và mình hiểu tức là không up Rom cao hơn được, mình bực thái độ của Anh ấy nên mới trả lời lại là mình không biết up lên bản cao hơn được hay không mình mới hỏi, chứ biết thì hỏi làm gì thì chị gái (chắc là chị Kiều) với anh gì ngồi bên này mới nhỏ nhẹ nói là không thể, chỉ những máy từ s3 hoặc sau này mới up được.--> mình không biết anh đó là gì mà thái độ như vậy với khách hàng là không thể chấp nhận được. Xong, mình mua đại cái tai nghe và nhờ chị Kiều test sơ để về.
Đi vòng xa hơn 15km từ thủ đức về của hàng rồi về nhà ở Bình Dương mà bực chịu không nổi,
Hỏi chứ cửa hàng mà nhân viên thái độ kiểu đó thì ai mà chấp nhận được và nếu không ai nói ra mà bỏ luôn không thèm ghé mua tại cửa hàng nữa thì thiệt thòi vẫn là chủ cửa hàng thôi!
Tiện thể cho mình hỏi là tai nghe samsung mua tại cửa hàng thienminhmobile là hàng zin theo máy hay là hàng zin hay là fake vậy?
Kèm theo là hình ảnh cái tai nghe mình mua lúc chiều:
Do tai nghe lúc mua giờ bị điếc hết một bên nên thế là tranh thủ về sớm từ ngã tư thủ đức dầm mưa lên cửa hàng tại 90, lê lợi.
Để xe lên vỉa hè xong, do bị ướt mưa nên phải mất một ít time cởi áo khoác, nón bh, khẩu trang... không biết có anh chị nhân viên nào để ý không nữa (mà mình nghĩ là thấy rõ vì để trước cửa hàng mà), xong cái cởi giày, vớ ra và bước vào cửa hàng, trong cửa hàng có một khách hàng chắc đang cài chương trình hay jj đó mình không quan tâm nhiều.
Đầu tiên, mình đem cái đt s2hd mình ra hỏi là có thể up Rom cho con này lên nữa không vì nó đang ở 4.1, thì Anh nhân viên trong cùng hướng bên trái từ ngoài cổng vào cười mỉa trả lời theo kiểu đại loại là khinh cái điện thoại mình cùi bắp mà đòi lên bản cao hơn, và mình hiểu tức là không up Rom cao hơn được, mình bực thái độ của Anh ấy nên mới trả lời lại là mình không biết up lên bản cao hơn được hay không mình mới hỏi, chứ biết thì hỏi làm gì thì chị gái (chắc là chị Kiều) với anh gì ngồi bên này mới nhỏ nhẹ nói là không thể, chỉ những máy từ s3 hoặc sau này mới up được.--> mình không biết anh đó là gì mà thái độ như vậy với khách hàng là không thể chấp nhận được. Xong, mình mua đại cái tai nghe và nhờ chị Kiều test sơ để về.
Đi vòng xa hơn 15km từ thủ đức về của hàng rồi về nhà ở Bình Dương mà bực chịu không nổi,
Hỏi chứ cửa hàng mà nhân viên thái độ kiểu đó thì ai mà chấp nhận được và nếu không ai nói ra mà bỏ luôn không thèm ghé mua tại cửa hàng nữa thì thiệt thòi vẫn là chủ cửa hàng thôi!
Tiện thể cho mình hỏi là tai nghe samsung mua tại cửa hàng thienminhmobile là hàng zin theo máy hay là hàng zin hay là fake vậy?
Kèm theo là hình ảnh cái tai nghe mình mua lúc chiều: