Đừng bấm còi một cách vô tội vạ!

levuongthinh
29/8/2014 4:20Phản hồi: 347
347 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

😁 mấy thánh đi cả năm mà số lần bấm còi trên đầu ngón tay cũng nể đấy. cứ vào góc cua mà không bấm còi coi. nó tương cho vỡ mồm
😁 mấy thánh đi cả năm mà số lần bấm còi trên đầu ngón tay cũng nể đấy. cứ vào góc cua mà không bấm còi coi. nó tương cho vỡ mồm
quanbaoqn
TÍCH CỰC
10 năm
Còn vụ đèn chiếu xa nữa. Đi trong đô thị đèn đường sáng trưng mà nhiều ông bà thiếu ý thức cứ để chiếu xa, loá mắt người đi ngược hướng. (Mà cũng chả thấy bị phạt)
Hôm trước đang dừng đèn đỏ, còn tầm 10s, mấy thánh còi phía sau bóp inh ỏi, thế là có 1 thiếm đứng trước yếu tim nên chạy luôn lúc đèn còn 5s, làm nhìu người cũng chạy theo, kết quả là qua đến bên kia ngã tư bị csgt canh me chạy ra hốt con đầu đàn...em đia phía sau nên thoát...
Buc minh nhat khuya dang ngu ma co thang bam coi! 😕
Các trường hợp ở nước mình mà mình rất nể khi tham gia giao thông:
1. Đeo tai nghe nhạc khi lái xe. (Cứ như thể mỗi mình họ có điện thoại có thể nghe nhạc được)
2. Rẽ đột ngột không xi nhan
3. Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
4. Bấm còi vô tội vạ. (Nhất là khi tắc đường hoặc đang dừng đèn đỏ)
5. Lạng lách đánh võng, rú ga vượt trái, thậm chí cả vượt phải.
6. Nhổ nước bọt bật bạ khi lái xe.
7. Tắc đường nhưng không chịu nhường đường, thích nhanh hơn người khác phóng vọt lên trên lấn sang làn đường ngược chiều.
8. Văng tục và sẵn sàng hành xử giang hồ khi va chạm giao thông.
9. Xe buýt (Chắc hẳn ai cũng phải nể mấy ông to xác này).
Còn nhiều điều không thể đếm xuể, các bác thấy thiếu bổ sung giúp em nhé.
dungluu
ĐẠI BÀNG
10 năm
@linhvn298 Đi xe hơi đóng cửa, bật máy lạnh, vặn nhạc nghe thì có giống đi xe máy đeo tai nghe ko bạn, chưa kể vừa lái xe hơi vừa nghe điện thoại bằng bluetooth nữa chứ. Cái nào nguy hiểm hơn.
Sau 10h tối ko dc bấm còi ah. Mới biết.
Mìn cũng chỉ bấm khi cần thiết.

Phía trc trống trải mà xe đằng trc nó vừa đi chậm vừa 1 tay nghe điện thoại giữa đường thì có bấm không???
ledanh89
ĐẠI BÀNG
10 năm
Trước đây mình cũng gặp 1 thằng đi phía sau, mẹ nó, nó nghĩ cái còi xe của nó là còi ưu tiên hay sao mà nó bấm liên tục. Đi trước nó mình ức chế quá, nên đi chậm lại, tìm cách chơi nó.
Nó vừa vượt mình là mình lách sang trái luôn, thế là nó phải né xe mình, né xe ngược chiều, nên thắng gấp rồi tự té luôn :v

Nghĩ cũng ác, cơ mà với cái thể loại đó mình cảm thấy ko có gì phải áy náy về việc mình làm cả 😆
mr.lonely56
ĐẠI BÀNG
10 năm
@ledanh89 Cũng từng chơi 1 thằng như vậy té ngay cv Lê Thị Riêng trên CMT8 😁
@ledanh89 VỚi những đứa trẻ trâu như b mà chạy chậm thì nên chạy vào làn trong. Ngta có việc gấp thì ngta bóp để xin nhường đường. Giao thông VN rất lạ, chạy chậm mà cứ thích đi ở làn ngoài, đến khi ng khác bóp còi lại kêu, than,....

Gặp tình trạng mình là thằng đó thì mình sẽ vượt qua dù cho bạn có né hay cản đường, bất quá thì cùng té vì khi vượt mình đã đưa tín hiệu còi và xi nhan cùng lúc. Dù chết cũng lôi kéo chung chứ chẳng ngán ai cả
@kyoshjro90 Đâu phải cứ bấm còi là được quyền ưu tiên đâu bạn. Phải xem người ta có điều kiện nhường đường cho mình hay không. Mình từng bị rồi, giờ tan ca ra về đang đông xe, thằng đằng sau cứ bấm còi, mình không tránh ra cho nó đi được thế là nó chửi um lên, thậm chí ủi vào đuôi xe mình.
Ghét nhất là ở ngã tư, nhiều người cứ nghĩ là mình bấm còi trước là được đi trước.
Nói chung cuộc sống thì ai cũng tất bật vội vã. Nhưng cứ bình tĩnh xuôi theo dòng xe thi cũng đâu có chậm bao nhiêu. Những ai sau một ngày làm việc muốn chạy chậm vài vòng ngắm cảnh thì vui lòng chạy sát lề đường. Để phần rộng cho những người còn phải bon chen họ chạy.
@gmkchtcs ko có điều kiện nhường đường bấm còi làm gì có mấy thằng trẻ trâu bấm inh ỏi thôi ,trên kia ko thấy nhìu bác cứ mạnh miệng ra đường mà nghe tiếng còi là bực mình thậm chí cố chấp ko cho người ta vượt qua hỏi sao người ta ko bấm còi rồi còn đòi đánh nữa ,phải tùy điều kiện mà bấm chứ sao lại nói bấm còi là vô văn hóa nên mới có nhìu bác cự lại chớ
@gmkchtcs Tui là tui gặp trường hợp cuối đó, chạy chậm mà toàn chen ra làn xe hơi, làn giữa chạy, trong khi bên trong rộng thênh thang lại không chịu chạy
ilikeit_114
ĐẠI BÀNG
10 năm
trông chờ bài viết này đã lâu! hehe!! ta ghét nhất là mấy thằng bệnh hoạn ngoài đường độ còi xe này nọ! bóp còi điên !! rất là khó chiu! đặc biẹt là xe bus! ngừng đèn đỏ mà nó bóp còi liên tuc!
Khiếp máy bác cứ cm là cứ muốn quay lại đấm vào mặt ng ta
Lúc bị bầm dập nằm viện thì nhăn nhó sau đau đớn thế này
Máy bác khác lại nói pháp luật đâu sao ko trừng trị mấy tg đánh ng ta ghê quá
Nói chung góp ý thôi đc rồi.đừng cmt mình là anh hùng nhé
Riêng tôi thấy thế này.các bạn cứ đi đg mà thấy mấy bác mấy thím tám qua tám lại khi đã đi giữa đg ko cho ng dưới vượt qua khi có công việc gấp?
Khi đến ngã tư thì đứng sát lề phải ko cho ng đi dưới vượt để quẹo phải?
Cứ đứng trước vạch khi đèn xanh ko ngó mà cứ ngắm gái hoặc đt ko chịu chạy cho ng khác đi?
Vv...thì mấy bác có bấm còi hay la toáng lên cho họ nghe?mà la toáng lên ng khác nói mình khùng hoặc anh ý ngầu quá.....
Nói chung ko nên bấm còi xe 1 cách vô ý thức khi ko gặp tình huống ...



Gửi từ iPad của tôi sử dụng Tinhte.vn
linhatm
TÍCH CỰC
10 năm
Mình đi đón con học trường tiểu học, trời mưa bảo vệ cho các loại xe dc vào tận trong sân trường, có thằng đi xe hơi vào sân trường mà nó bóp kèn inh ỏi....thật vô văn hóa hết chỗ nói.
Sang lào đang đi nếu bạn nghe thấy tiếng còi xe quay lại chắc chắn là xe việt nam, hoặc xe biển số lào nhưng tài xế người việt
kingkong991
ĐẠI BÀNG
10 năm
nên có thêm cái bài về đèn pha nữa bác ạ. em là em rất ghét mấy cái thể loại pha thẳng vào mặt
oxystyle
ĐẠI BÀNG
10 năm
Mình chạy xe rất hiếm khi bấm còi ^^
Bực nhất mấy ông thần đứng đợi đèn đỏ còn 5s đã inh ỏi. Đùa chứ chỉ muốn quay lại bảo ông giỏi lên trước mà đi này. Thanh niên như em nghe cũng chuếnh mất mấy giây.

Rút kinh nghiệm là đứng đợi đèn đỏ không nên dừng ở vạch vôi các bác ợ 😁
otacon
TÍCH CỰC
10 năm
Mình không đồng ý với ý kiến của bác chủ cho lắm, có lẽ chỉ khi nào bác bị 1 chiếc xe đầu kéo lôi sềnh sệch trên đường hoặc đâm sầm vào người lớn tuổi sang đường bất ngờ thì mới thấm được cái tác dụng của cái còi. Thực trạng giao thông của nước ta thì ai cũng biết rồi, rất lộn xộn và bát nháo,qua đường,đổi lằn đường,vượt trái vượt phải mà không có 1 tín hiệu báo trước. Mình có vài lần ngồi sau xe của 1 anh bạn chạy xe mà dường như không biết dùng còi là cái gì,chỉ 1 quãng đường ngắn khoảng 10 km nhưng phải rơi vào tình huống nguy hiểm vài lần mà nếu a ấy chủ động bấm còi thì sẽ chẳng thể sảy ra. Nếu bạn muốn vượt xe khác,tấp vào lề hay thậm chí cảm thấy hành vi của người tham gia giao thông phía trước muốn chuyển hướng thì đừng nên tiết kiệm tiếng còi, đừng quá tin tưởng vào gương chiếu hậu khi sang đường vì điểm mù của nó rất lớn, cũng như tác dụng của đèn xi nhan khi tham gia giao thông vào ban ngày. Không phải ngẩu nhiên mà công tắc còi luôn có 1 diện tích tác động lớn nhất và ở vị trí thuận lợi nhất trong bảng đk.
Đừng nghĩ công tắc còi là 1 chức năng phụ,nó quan trọng thứ 2 chỉ sau ht phanh, tiếng còi nó có thể khó nghe nhưng nó cứu mạng sống của chính bạn và sự an toàn cho cả những người xung quanh nhất là người khiếm thị và vật nuôi như chó mèo...
Hãy hiểu rằng tiếng còi mang ý nghĩa là "Attention" và "Respect" chứ không phải là "Disturb"
@ levuongthinh: bạn đang có những nhận định rất phản khoa học và làm rất nhiều người bị cuốn theo quan niệm lệch lạc này,điều này có thể dẫn đến những thảm họa khôn lường và to lớn về lâu dài !
leminhchuoi
ĐẠI BÀNG
10 năm
Bóp thế còi ko kêu thì vợ ô i kêu
hoanbnhbg
TÍCH CỰC
10 năm
@leminhchuoi Bà vợ tỉnh bơ mới cứng chứ ;)
leminhchuoi
ĐẠI BÀNG
10 năm
Bóp thế còi ko kêu thì vợ ô i kêu

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019