Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đừng bấm còi một cách vô tội vạ!

levuongthinh
29/8/2014 4:20Phản hồi: 347
347 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ra đường em ghét nhất là thằng nào cứ bấm còi toe toe hay những thằng đang đi xe máy nhổ nước bọt cái toẹt.
Ngã 3 Mỹ Thành ở Quận 9 SG, có CSGT ở đó mà rẽ phải khi đèn đỏ rồi sẽ thấy cảnh
Bình thường mình đi đường ít cản đường người khác. Khi nào đang chạy mà có thằng nào cứ bấm còi phía sau là mình dạt qua một bên cho hắn lên và dí theo bấm còi inh ỏi chơi lại nó 😆
mình đã doạ , lườm ko biết bao thằng bóp còi inh ỏi trên đường nhưng phải nói là không xuể vì cái căn bệnh này nó đã trở thành một thói quen vô văn hoá của phần lớn người VN, cũng như các tật xấu khác như ăn tham, vứt rác bừa bãi, ồn ào, ghen tị...Nói đa phần người VN là không quá đáng vì giờ ra đường không những thanh niên choai choai mà cả người già, trẻ em với đủ các loại trình độ học thức từ thấp đến cao nhưng ý thức công cộng thì không khác nhau là mấy. Mình nghĩ cần phải có 1 cuộc cải cách mạnh về văn hoá, chứ chưa bao giờ đi đâu thấy xấu hổ về dân VN như bây giờ, thậm chí nhiều điểm Tàu Khựa còn văn minh hơn
thật ra cái hiện tượng rẽ phải khi đèn đỏ là "nhiều người ăn theo thôi" csgt cũng k phạt chuyện đó vì cơ bản là nó giải quyết được luồng giao thông đi theo hướng có lợi, đỡ phải bị ùn lại. Ngoài những ngã 4 (3-4-5-6 j đó luôn) có để bảng "Được rẽ phải khi đèn đỏ" thì ko sao, chứ ko có bảng vậy thì csgt buồn buồn vẫn phạt teo chim đó. (luật quy định đèn đỏ mọi phương tiện lưu thông trên hướng đèn đỏ đều phải dừng lại trước vạch dừng).

Sent from my IM-A860 AIO using Tapatalk 2
trên đường cũng đã bị nhiều lần ù hết cả tai vì còi
Đi kèm nó là vụ "dân ở làng ra phố" hay bật pha chạy trong phố.
Nhất hạng là mấy ông xồn xồn, mấy chiếc xe hơi hay taxi. Đèn đỏ còn 3-4 giây là in ỏi. Người gì mất lịch sự, muốn vả cho tét mồm. Mà luật là vậy. Chứ chả có ai phạt đâu mà họ sợ. Bị đập rồi mới tỉnh ra. Còn cả việc mở đèn pha nữa. Ức lắm hôm nay mới được giải toả
Ở VN bấm còi chỉ là lúc khoe xe, hoặc tranh đường còn những lúc cần thiết như rẽ, hoăc nhất alf đi trong ngõ đi ra thì cấm có mấy ai dùng , thể hiện 1 cá dân tría gọi là âm vô cùng, cái nền văn hóa xe máy bao giwof mới thay đổi
Tôi đã phait bấm còi khi mình đàn chạy thẳng mà mấy ng (nhất là phụ nữ) đột ngột quẹo không đưa xi nhan, tới đèn đỏ mà đèn xanh không chịu chạy, đợi đèn xanh qua 4-5 giây mới chịu đi trong khi 1 cái đèn xanh đèn đỏ phải đợi gần 30 trong khi thời gian đèn xanh thì ít hơn. Chạy qua ngã tư thì kholng chịu giảm tốc độ, nhất là mấy thằng chạy taxi, xe chở hàng. Hôm qua chạy thấy đèn xanh mình định chạy thì thằng taxi phóng qua đèn đỏ vs tốc độ 60km/h. Hỏi vs tình trạng giao thông như hiện nay, không bấm còi thì mình thiệt, bấm thì ảnh hưởng tới ng khác. Vậy mình có nên chịu thiệt hay không?
nguyhiem
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nhưng mà có những người tham gia giao thông dựng xe trên đường, ví dụ trước các công trường đứng chờ đón con gây cản trở giao thông.qua đường không đúng chỗ... Cho nên mà nói việc không bấm còi ở vn là không thể
Onesec
ĐẠI BÀNG
10 năm
1/ Luật cho phép xài còi ngoài đường.
2/ Đường chật.
Các ông đừng có kiểu văn minh sách vở mà áp đặt. Có ai đảm bảo mình chưa lấn tuyến khi tham gia gt ko? Lúc đó ko còi thì nó ủi nát óc rồi đền?



App crash vl tinhter ak!
@Onesec ủa có ai đang lên án bấm còi khi cần à?
vhboyz_ls
ĐẠI BÀNG
10 năm
Dừng đèn đỏ còn vài giây nữa đã bấm còi.Đường thì đông không vượt nổi nhưng mà cứ thích bấm còi thúc người ta.Không hiểu đầu chúng nó chứa cái cc gì trong não
riverlong
TÍCH CỰC
10 năm
đi với V=60km/h trở lên k bấm còi là tèo
@riverlong Tốc độ này thì còi or không đều tèo với bồ câu, 113, cscđ, cstt, hên thì bạn đc thêm mấy anh h s để ý đi theo làm quen nữa nha... chúc thành công.
Một số ông vào chê người ta dùng còi k có văn hóa giao thông,rồi so sánh với nc ngoài,trong khi k biết đường sá ở Việt Nam như thế nào.đi ở sg mà k dùng còi có khi đang vượt thì bị thằng khác ủi vào ráng chịu.hoặc đến ngã tư thì dừng ngáng hết đường,k cho người khác rẽ phải,cái đó bấm còi 1 lần xin rẽ chả nhẽ k dc? Còn các ông chưa hết đèn đỏ đã bấm còi loạn lên thì ai cũng ghét rồi..
Chửi người khác mà bảo là:nó bấm còi đằng sau mình,ghét quá nên k cho vượt..thì chính các bạn có văn hóa giao thông hay k? 😁
Thật tình thì cũng bực lắm khi mà dừng đèn đỏ cứ bấm còi. Dừng đèn đỏ hơi lệch về lề bên phải tí là phía sau bấm còi liên tục để muốn quẹo phải (có phải là ưu tiên quẹo đâu, không nhẻ vượt đèn đỏ cho nó quẹo). Phía trước kẹt xe không lên được mà phía sau cứ bấm còi. Vừa chạy vừa bấm còi liên tục. Gắn còi hụ, còi hơi vô xe để hù mấy đứa con gái (có ngày nó té chết)... Thôi thì cứ coi như các anh ấy đang bị mắc.... nên mời a lên trước chứ không lại thối đường.
Định mệnh . T ghét nhất thằng nào con nào dừng đèn đỏ bấm còi -_-
otacon
TÍCH CỰC
10 năm
Cái định mệnh,dừng ở ngã 4 nhưng các chú cứ chèn lên cái lằn để người ta rẽ,trong khi cái lằn có mũi tên rẽ hẳn hoi,hỏi sao người ta không còi inh ỏi lên, nói người khác thì hay nhưng bản thân thì chả ra cái éo gì! => phong cách Việt đúng điệu!
piccolo
ĐẠI BÀNG
10 năm
đi vào đường ngõ nghách đố thằng nào không bấm còi mà dám đi,đi trên quốc lộ thì cần gì dùng còi nhiều.
Kèn to chứng minh óc nhỏ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019