tối ngày hôm kia mình ngồi uống trà đá cùng thằng bạn trước cửa sân chơi tập thể. Có ông già cho cháu vào chơi rồi ông ấy ra quán nước ngồi. Đang mải chém chuyện trên trời thì có cái xe máy phi qua đúng lúc cháu bé chạy từ trong ra ngoài. Bé nó ngã lộn mấy vòng đỡ dậy nhìn mặt nó hoảng không tả nổi may là lao đúng vào giữa xe nên chỉ xây xát nhẹ. Ông nó từ xa hô "đứng lại, đứng lại" trong khi người đi xe máy oan gia chạm phải cũng hốt không kém phần em bé. Trẻ con làm việc theo bản năng không trông chừng có ngày trả giá đắt.
Đúng là sống ngày nào thêm bài học ngày đấy :oops:
Em vừa bị chiều hôm trước xong, cũng ở Tân Phú. May mà chạy hẽm với chạy không nhanh, đang đi thì trong ngách có 1 thằng oắt chắc 3 4 tuổi lao ra trước đầu xe, giật hết cả mình nhưng may mà phanh kịp ko thì bốc shit rồi.
Bữa đang đi xe máy ,1 bà trẻ chở 2 nhóc đi ở làn oto ,bà đó đang đi rớt cái nón ,bà thắng lại giữa đường ,rồi kêu thằng nhóc nhảy xuống lụm ,làm ở đằng sau té xe quá trời .hjx hjx , gặp cảnh này suốt ,mai mốt vợ mình chở con mà vậy chắc khóc