vì sao hn lại đông đến thế ? nhà em ở quê cũng phải chuyển ra tp để học cái văn minh rồi khi tốt nghiệp đh lại muốn vê quê. vê quê tôi là ông chủ còn đh tôi đi làm thuê
is your choice
@anhdienj
lười biếng ở chỗ nào vậy trời? nhà ông ấy tự đóng gạch tự xây cất, ko phải 1 nhà mà là nhiều nhà, cứ thử lười như thế xem mấy tháng thì có 6packs?
Công nhận hay. Không phải ủng hộ hay không ủng hộ mà quan trọng là mình hiểu hay rút ra được những gì?
- Chúng ta không có thức ăn chúng ta phải phụ thuộc vào người khác...
- Trên thế giới có quá nhiều người đỗ Đại học, quá nhiều người thông minh (...tôi cảm thấy đây là kỷ nguyên phản văn minh nhất của loài người... 😁công nghệ làm cho cuộc sống tốt hơn hay là đang hủy hoại dần cuộc sống của chúng ta)
Hãy làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn:rolleyes:
Thích: mình
-Thứ nhất: nền văn minh chúng ta đang có là phản minh
-Thứ hai: đó không phải là lỗi của tôi, mà là lỗi của họ
-Thứ ba: tôi nghĩ đó là cách bạn sống, cách bạn chọn cuộc sống của
Có một điều thú vị là "Trên thế giới có quá nhiều người đỗ Đại học, quá nhiều người thông minh..." nhưng cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn. Văn minh là lý thuyết, kiếm tiền mua xe sang, đồ hiệu thì là thực tế.
Tại sao cuộc sống khó khăn? Nguyên nhân không phải do ta tự tạo ra như anh ấy nói, mà là do con người bây giờ đông quá, tài nguyên của trái đát không đáp ứng nổi. Nếu ai cũng "trở về" như anh ấy thì sẽ chẳng có đủ đất đai, lúc đó mỗi người chỉ có 1 mảnh ruộng bé tí t hì cũng lại khó khăn như cũ thôi. Lịch sử đã bước qua rồi, không cách nào quay lại được nữa.
Tư tưởng của bác này có phần giống với đạo phật, không có gì thì chẳng phải lo để mất đầu óc trở nên thoải mái, cuộc sống tự tại. xét đến cùng thì giàu có cũng phục vụ cho nhu cầu hạnh phúc. Nhưng nếu họ đã thấy hạnh phúc rồi thì cần tìm đâu xa nữa. Học tập, phát triển để tiến bộ cuối cùng cũng sẽ hủy diệt thiên nhiên, sau đó lại phải khôi phục thiên nhiên quay về trạng thái ban đầu. Đúng là một vòng luẩn quẩn. Đồng ý với bác này là mọi thứ khó khăn hay dễ dàng là do suy nghĩ của bản thân mà ra 😃
mình thích cách nghĩ của ông ấy,chưa cần biết đúng sai,nhưng ông ấy dám nghĩ,dám đứng dậy chứng minh và bảo vệ cho ý nghĩ ấy,đó đã là dũng cảm và đáng hâm mộ rồi. với lại chúng ta cũng nên suy nghĩ lại những gì mà ông ấy đang nhắc tới. ha ha
Đối với anh ở nhà đất, mặc áo cũ... làm anh trở nên hạnh phúc, a không nảy sinh tham vọng hay ước muốn cao hơn (chắc anh đắc đạo gần ngang các bậc sư bối rồi) nhưng đối với tôi như vậy là buồn chán, tẻ nhạt. Nếu ai cũng vậy thì chúng ta sống cả đời không đi khỏi cái ao làng, không dc khám phá tìm hiểu văn hóa, địa danh, không được ăn hàng quán, vui chơi này nọ.....
Rồi chưa kể, cuộc đời bất trắc chẳng lường được, trong gia đình có thành viên tai nạn, bệnh hiểm nghèo không có tiền vậy ai sẽ lo chuyện đó? Bởi vậy con người mới phải làm lụng kiếm tiền vất vả, không những đủ mà phải dư để đề phòng cho tương lai.
về cơ bản thì mình không đồng ý hoàn toàn, trừ đoạn cuối nói về 4 nhu cầu cơ bản của con người
nguyên nhân sâu xa cho sự khó khăn của cuộc sống này là vì có quá nhiều người, tài nguyên thì hữu hạn, chúng ta phải cạnh tranh nhau nếu muốn có một cuộc sống tốt hơn. cuộc sống đối với ông ấy dễ dàng vì ông ấy đã thỏa mãn với những nhu cầu cơ bản, nhưng chúng ta phải luôn tiến về phía trước, không thể "cơ bản" được
"học để phá hủy môi trường". Sai ! vì sao lại thế? vì chúng ta học chưa đủ, nên cần học nữa, học tiếp, đến khi đáp ứng được nhu cầu của mình mà vẫn hài hòa với thiên nhiên
Mình thấy hay mà. Năm nào cũng đối diện với dịch bệnh này bệnh nọ. nhưng cái đó do đâu mà có. lũ lụt, thiên tai do đâu mà có. lũ ở hà nội do đâu mà có. ...... cứ sinh ra thuốc sâu rồi phun nên cây cối hoa quả. xong lại ăn vào đâm ra bệnh tật.... nếu ai cũng như anh ấy thì chắc dịch bệnh, bệnh tật sẽ ít. và ko có bệnh cũng chẳng cần tiền để chữa..... Nhân quả mà. chúng ra sống thế nào thì thiên nhiên sống lại với ta như thế thôi. hãy hòa thuận vs thiên nhiên đi .