Đà Nẵng sắp có cây cầu độc đáo không thua gì những cây cầu trên đó là cầu Rồng ( mổi ngày đến 7h tối là cầu sẽ phun lửa thật 1 lần , hình dạng cây cầu không khác gì 1 con rồng châu á oai hùng dũng mảnh uốn lượn quanh khúc sông hàn thơ mộng )...tuyệt với... Welcome to Đa Nang City
đây là những công trình nghệ thuật mà công dụng của nó chỉ là phụ, còn việc chính của nó là thu hút du lịch.
Đang ngồi cafe, ông ngồi bên cạnh đang gọi điện cho ông nào đấy xưng là TGD Cty X phụ trách dự án xây mấy cây cầu vượt HN. Ông đấy bảo "em cố làm thêm cái cầu Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng nữa là về nghỉ hưu được rồi anh ạ". Sure 100% luôn. Vừa làm xong một cây ở Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch và 1 cây ở Tòa nhà Dầu khí Cây này là cây thứ 3 hắn làm! ... đã đủ về hưu rồi Nghe mà thấy nản!
Millau Vladuct, cầu này bắc qua sông, và sáng sớm mùa đông hay có sương mù là cảm giác như đang đi giữa mây vậy.