Giờ này năm sau ở Việt Nam sẽ có: - Cầu Rồng ở Đà Nẵng với hình dáng con rồng và đầu rồng có khả năng phun lửa..... - Cầu Trần Thị Lý với thiết kế trong tương lai có thể bổ sung thêm sàn vọng cảnh và thang máy đưa người lên cao ngắm cảnh thành phố...
ở vn cầu dừa cầu khỉ là nổi tiếng xếp vào loại tốt nhất cả nước, vì cầu bê tông ở vn thường bị nứt và dễ gây tai nạn kẹt xe vv..
Ở VN toàn cầu lạ không, cầu gì mà mới xây xong đã bóng tróc, hỏng hóc. Hỏng thì lại đổ thời tiết, khí hậu. Làm như mỗi ở VN khắc nghiệt. Đúng là không biết cho tiền mấy ông ăn học, nghiên cứu để làm gì.
Mình không biết mọi người thế nào chứ mình thấy quyết định phun lửa là một quyết định ấu trĩ so với tình hình đất nước hiện nay, gây lãng phí và không cần thiết (cả về nhân lực và vật lực) và không đem lại yếu tố bền vững (nếu có phun thì chỉ phun vào nhưng dịp lễ đặc biệt mà thôi). Chẳng lẽ sau này vì lí do nào đó cầu không phun ra lửa thì sẽ giảm đáng kể lượng người đến thăm quan? Người ta đến thăm quan một công trình kiến trúc vì vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, cũng như ý nghĩa của nó, chứ không phải là nó phun ra lửa. Nếu mọi người đế ý đến những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới, thì sẽ thấy được rằng kiến trúc mới là giá trị cốt lõi và trường tồn với thời gian. Không ai đến tháp nghiêng Pisa để ngắm hệ thống đèn chiếu sáng ở đó, hay đến kim tự tháp ở Ai Cập để cưỡi lạc đà cả...
mấy cầu này ăn thua gì với ""cây cầu dừa"" của Việt Nam. là lá là, cầu dừa trơn trợt lắm ai ơi, đi mà không khéo té như chơi. vừa đi cầu vừa làm xiếc. cả một nghệ thuật.