Nếu các bạn thường xuyên theo dõi các tin tức công nghệ thì chắc hẳn đã có lúc nghe nói đến phiên bản Lumina 800 The Dark Knight Rises . Với mong muốn làm cho em Nokia N9 của mình có một diện mạo mới, mình đã cùng với Khắc tên tiến hành thử nghiệm khắc lade lên em N9. Ngay từ lúc tậu em N9 về mình cũng đã thử tìm cách thay đổi em nó để tăng thêm phần cá tính cũng như độc đáo của riêng mình. Thử nghiệm với miếng dán da của khắc tên không làm mình hài lòng vì thiết kế nguyên khối của N9 khi dán thêm miếng da vào trông mất đi rất nhiều vẻ gọn gàng quyến rũ của em nó. Sau khi đọc được bài khắc lade trên em Lumina 800 mình cũng đã nghĩ đến khắc lade lên em N9. Tuy nhiên vì chưa có ý tưởng sẽ khắc gì lên N9 và cũng không giỏi design nên mình vẫn ấp ủ ý tưởng khắc lade lên N9 cho đến bây giờ. Hôm qua tình cờ đọc lại bài Lumina 800 Batman The Darknight Rises , mình bỗng chợt hỏi tại sao Batman lại chọn Lumina Windows Phone ? Batman đã không có sự lựa chọn mà chính Stephen Elop đã lựa chọn Windows Phone cho Batman . Nếu như anh ấy có sự lựa chọn thì nếu không tự tạo 1 sản phẩm cho riêng mình ,chắc hẳn anh ta sẽ chọn Harmattan chứ không phải Mango Bởi vì Batman yêu sự tự do, được làm những điều mình muốn nên Batman loves Harmattan chứ không phải là mango . Với ý tưởng như vậy cộng với mình cũng rất ưa thích nhân vật Batman đặc biệt là trong phiên bản phim "Batman The Dark Knight" , ngay sáng hôm nay mình đã đến Khắc tên để biến ý tưởng thành hiện thực. 8h30 mình đến Khắc tên . Sau màn chào hỏi là đến yêu cầu của mình là muốn khắc lade trực tiếp lên vỏ của N9 . Hình khắc thì khá đơn giản nhưng việc khắc lade lên vỏ N9 thì Khắc tên chưa thực hiện bao giờ . Do vậy , ban đầu Khắc tên đã từ chối mình do lo sợ " vỏ nhựa " của N9 có thể bị nóng chảy khi khắc lade , hoặc máy có thể cháy nổ :d Nghe đến đây mình vẫn không cảm thấy nao núng chút nào vì tin tưởng vào phiên bản Lumina 800 Batman . Họ làm được chắc mình cũng làm được . Thế là mình đề nghị cứ lấy cái máy N9 của mình làm thí nghiệm , có gì mình chịu Thế là anh ấy cũng đồng ý và tiến hành đo vẽ , làm logo batman cho N9. Tiếp theo chiếc máy của mình được đưa đến máy khắc lade để tiến hành khắc . Đây là giai đoạn hồi hộp nhất với mình . mặc dù khá tự tin nhưng tâm trạng của một con chuột bạch vẫn làm mình khá lo lắng Mất khoảng 5 phút và chiếc máy N9 đã lại trở về với mình Vết cắt thật hoàn hảo và rất thành công . Vật liệu polycarbonate của N9 đã cho thấy sự khác biệt . Vỏ máy rất cứng và khong hề bị chảy , vết cắt sắc ngọt như khăcs trên da Sau đây là vài hình ảnh mời các bạn ngắm nghía cùng mình Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ Khắc tên nhé . Tổng chi phí của mình là 60.000 đông . Chuột bạch số 2 đúng nghĩa chuột bạch Thêm 1 chú chuột :
ôi kết con batman của bạn Giang quá, tiếc là ở nha trang k có khắc lade chứ k mình cũng làm 1 hình đẹp đẹp rui
Công nhận là đẹp mỗi tội mình không đủ can đảm để khắc lên điện thoại. Cảm giác cứ xót xót thế nào ấy.
haha, trông hay quá, để em tìm cái hình nào rồi qua khắc tên xem sao, nhưng ko lẽ lại bỏ cái vỏ nó ra ah, hay khắc xuyên cả vỏ nhỉ
Em biết ko cần bao thì đẹp hơn nhìu, đang băn khoăn ko biết có nên bỏ cái vỏ ra ko, dùng bao da thì em lại ko khoái lắm, còn định thay mấy cái vỏ khác màu mà
Nghe nói Nokia đang có khuyến mãi, mua máy NOKIA gửi IMEI trúng N9, Mới gửi số IMEI hum qua, chắc nay may trúng 1 con N9, vi vu và Review với người ta, hjhj-mong là được toại nguyện.
Hôm nọ dạo chơi thấy con Galaxy note choáng thiệt hehe Có tiền thì cũng làm thêm 1 con màn hình bự vậy
Hay quá. Thế này sẽ có nhiều anh em mua Lumia 800 về nhờ Khacten khắc hình lên đây. Có lẽ logo Batman là hợp nhất khi khắc lên máy màu đen