Thật khó để cổ đông HP có thể nở nụ cười như Meg sau những thông tin do bà tuyên bố
Vậy là đã hơn một năm kể từ ngày Meg Whitman chính thức ngồi vào chiếc ghế điều hành cao nhất tại Hewlett-Packard, thế nhưng tình hình hoạt động của công ty vẫn chưa có dấu hiệu đi lên. Trong buổi họp với cổ đông vừa diễn ra trong tuần, vị lãnh đạo phát biểu rằng phải đến năm 2014 thì HP mới bắt đầu có những dấu hiệu sinh lời đầu tiên.
Tuyên bố của bà Meg đồng nghĩa với việc HP nhiều khả năng sẽ tiếp tục thua lỗ trong năm nay và năm sau. Sau khi thông tin này được đưa ra, cổ phiếu của HP đã giảm đến 10%, gần chạm đến mức thấp nhất trong vòng 9 năm trở lại đây. Meg chỉ ra rẳng HP thiếu một sự rõ ràng về chiến lược hoạt động, từ đó dẫn đến sự thiếu nhất quán trong việc thi hành. Bà nói "thách thức lớn nhất mà HP đang đối mặt là những thay đổi về nhân sự cấp cao. Điều này gây ra sự thiếu đồng bộ trong việc lựa chọn chiến lược, và những sai lầm khi thực hiện là điều tất yếu".
Quả thật, khoảng thời gian một vài năm qua của HP đã chứng kiến nhiều sự hỗn loạn ở cấp độ lãnh đạo, trong đó đáng chú ý là việc cựu CEO Leo Apotheker bị sa thải. Một năm trước đó, vị giám đốc điều hành tài ba Mark Hurd cũng đã phải từ chức tại HP sau vụ bê bối về tình dục đáng xấu hổ. Một sai lầm về chiến lược không thể không nhắc đến của HP là bỏ ra hàng tỷ USD mua lại Palm và WebOS, để rồi sau một vài sản phẩm thất bại, đến nay buộc phải đưa nền tảng này trở thành mã nguồn mở. Gần đây, Meg cho biết HP trước sau gì cũng cần phải có một chiếc điện thoại thông minh. Như vậy, HP đang có kế hoạch quay trở lại thị trường di động, song liệu hãng có thành công hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Cập nhật: Liên quan đến thông tin HP sẽ quay trở lại thị trường điện thoại thông minh, Meg xác nhận rằng hãng sẽ không có một chiếc điện thoại mới nào từ nay cho đến hết năm 2013.
Nguồn: The Verge