Như buổi hẹn, đúng 4h sáng chủ nhật ngày 21/10, nhóm camera tinh tế và các thành viên anh chị em đã có mặt đến chỗ hẹn, để chuẩn bị cho chuyến săn ảnh sinh hoạt về đêm tại chợ Củ Cải Hóc Môn. Chợ đầu Củ Cải là địa điểm sinh hoạt khá nhộn nhịp, hoạt động từ sớm tinh mơ và là địa điểm lý tưởng để có được một sưu tập hình ảnh sinh hoạt đời thường về con người.Nhưng nhóm camera tinh tế đã gặp sự cố không thuận lợi đến từ đội bảo vệ của chợ, nhưng vì muốn được những bức ảnh về sinh hoạt đời thường trong chợ nhóm đã mất 15 phút đàm phán nhưng bất thành, có bạn chỉ chụp được vài tấm.
Chúng tôi linh động thay đổi chủ đề với phong cảnh là bình minh trên cánh đồng cách đó khoảng 5km. Và thật không uổng công lặn lội đến, hình ảnh cánh đồng với lúa chín vàng cùng với người nông dân gặt lúa buổi sớm, thật sự là một hình ảnh rất tuyệt vời của một bức tranh đồng quê, thật khó mà để bắt gặp được hình ảnh này và đã tạo sự phấn khởi cho cả nhóm. Sau khi thưởng thức và thu thập được một một số hình, nhóm bắt đầu di chuyển về quán bún bò bình dân và điểm cuối cùng là quán cà phê 17 tầng ở chung cư Phúc Yên. Tại đây, anh em giao lưu chia sẻ chụp ảnh thật nhộn nhịp vui vẻ và kết thúc bằng đợt chụp mẫu.
Vậy là kết thúc chuyến đi một buổi cuối tuần vui vẻ của nhóm. Và xin mời bạn nào có mặt trong chuyến đi vừa rồi cùng chia sẻ hình ảnh thú vị của buổi lang thang. Hẹn các bạn vào buổi lang thang kế tiếp. Xin cám ơn.
Mở hàng nào: Vì lý do kỹ thuật ace lần này ra về không mấy thành công lắm nhưng vui vì nhiều người hy sinh vì nghệ thuật. Vài tấm tạm okie, chưa biết blend màu gì cả, rất mong nhận được góp ý chân thành:
Hình của bạn pinhzoi88
- />>Nhà mần heo by pinhzoi, on Flickr
- />>Người & vật by pinhzoi, on Flickr
- />>Anh trai khuân heo by pinhzoi, on Flickr
- />>Anh trai mần heo by pinhzoi, on Flickr
- />>
- />>
- />>Cu tèo & cu tí by pinhzoi, on Flickr
Hình ảnh của bạn lebiencuong
Ảnh của PHA
Quảng cáo
Ảnh của bạn tamiflu100mg
Xin nói trước, em chụp bằng IXUS 220HS và dùng chế độ sẵn có trong máy.
- Trước khi chụp bác Tuấn Lion có nói "Muốn chụp sao cũng đc, đừng quan tâm đến kỹ thuật chụp ..." nên em chẳng cần đắn đo suy nghĩ, thích gì chụp nấy.
- Chủ trương em không chụp rõ mặt người vì em rất ngại thấy mặt mình trên net, do vậy em nghĩ người bị chụp cũng thế. (trừ phi họ muốn thế, 2 tấm chân dung là chụp theo yêu cầu 😁)
- Tính năng Miniature effect trên máy này chắc các bác đã biết, nó chỉ lấy nét 1 xíu ở giữa còn lại đều đánh mờ. Em chọn tính năng này vì em thấy nó lạ.
- Tính năng Handheld Nightscene thì em không cần nói các bác cũng biết. Tấm hình gần cuối em thấy nó rất ư là lộn xộn, chính vì thế nên mới post, được chụp bằng tính năng này.
- Có vài tấm "Mắt cá" nhưng xấu không tưởng được nên để lại trong máy (mỗi lần xem lại đều bụm miệng mà cười :D )