Đúng 4giờ chiều, anh tuan_lionsg đã có mặt cùng một số anh em tại cafe 30/4. Anh chị em bắt đầu kéo tới rất nhanh đông chật cả quán. Em rất ngỡ ngàng khi thấy nhà mình đông quá xá, cả trăm người chứ không ít đâu. Sau khi các anh chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm, trao đổi thắc mắc ... mọi người thả bộ xuống chợ Bến Thành chờ cảnh dọn hàng chợ đêm. Quả là cảnh có một không hai của Sài gòn. Mọi xe hàng núp sẵn ở trong các con hẻm và lề đường xung quanh chợ Bến Thành. Đúng 18g45, ào ào túa ra đồng loạt ... rất hay rất lạ. Tiếng động ào ào, tiếng chân chạy, tiếng bánh xe rít, tiếng kim loại leng keng... không ai nói ai tiếng nào. Chuyển động xem chừng rất lộn xộn nhưng chỉ 15 phút sau, cảnh chợ đêm đâu ra đó mà không hề nghĩ trước đó hơn chục phút là 4 mặt đường trống trơn. Khách thập phương trong ngoài nước đã viếng chợ ngay sau đó. Tuyệt vời!Theo lịch anh tuan_lionsg, 19g30, mọi người quay lại lấy xe máy phi thẳng ra cầu Mống. Tại đây, anh em tha hồ phơi đêm, chụp đời thường của dân Sài gòn bát phố dọc hai bên sông đến 21g30 vẫn có nhiều anh em chưa chịu rời bước.
Rất cảm ơn anh Tuấn, cu Hiệp, anh Lễ đã hướng dẫn và hỗ trợ, tư vấn cho anh em rất nhiều.
Mang tính chất báo cáo, hóng hình đẹp từ các bác nhé.
1. Bắp luộc - Cút lộn nào
2. Tĩnh & Động
3. Ai xôi không???
4. Mưu sinh
5. Thành phố đêm đầy sao
Quảng cáo
6.Cu Hiệp đang review tại chỗ Lumia 920 cho các Mem Tinh Tế
Sẽ tiếp tục Update...
Các bác lên hình mau mau nhé!!!
Cảm ơn Camera Tinh Tế, cảm ơn anh tuan_lionsg một lần nữa... Chúc cho Nhóm càng phát triển trên khắp mọi miền Nam Trung Bắc một nhà Camera!
P/S: Các bác có view được hình không ạ? Có gì bác tuan_lionsg sửa giúp em phát nhé!