- Bạn thích chụp thể loại ảnh nào nhất? Tại sao?
- Bạn đã dùng thiết bị chụp ảnh nào để chụp thể loại đó (thể loại bạn thích)?
- Bạn thường chụp thể loại ảnh này như thế nào?
- Viết chia sẻ về sự yêu thích, đam mê chụp thể loại bạn thích (bạn có thể chia sẻ về cảm xúc khi chụp, kỹ thuật chụp, cách thực hiện, nghệ thuật, kinh nghiệm chụp, những khó khăn hạn chế... hoặc bất cứ điều gì liên quan để diễn tả sự sự đam mê chụp thể loại ảnh bạn yêu thích).
Mình đến với film vào một ngày... trời đẹp nắng. Hì, nói đùa vậy thôi chứ cách đây 3 năm khi thấy người ta rao 1 con Nikon N50 cùng lens 35-70 giá có 500k nên mình quyết định đầu tư. Đến giờ mình vẫn nhớ cảm giác vui mừng khi tráng scan xong cuộn film đầu tiền. Sau 1 năm bận làm đồ án tốt nghiệp thời gian đi chụp quá ít nên mình bán bộ máy này.
Cứ tưởng vậy là thôi nhưng sau khi tốt nghiệp về quê chơi 2 tháng, thời gian rảnh nhiều nên lại quyết tâm đi kiếm 1 con máy khác để thay thế. Đó là Ricoh KRII super 5, hỏng đo sáng. Nếu như hồi trước dùng Nikon N50, mình mới chập chững làm quen với các chế độ thì dùng Ricoh KRII super5 mình phải học kiểm soát nó hoàn toàn. Quy tắc sunny 16 trên vỏ những cuộn film đã có ích rất nhiều để mình hiểu sự tương quan giữa khẩu độ và tốc độ. Điều này với mình rất quan trọng, nó như một nền tảng khá cơ bản với những ai có đam mê chụp hình.Cho đến bây giờ, 3 cuộn đầu với Ricoh KRII super5 vẫn là những cuộn mình chụp có cảm xúc và chất lượng tốt nhất.
Sau này kinh qua Nikon F80, N70, Ricoh KR10, quá trình thẩm du thiết bị này khiến mình mất khá nhiều thời gian và không tập trung vào việc chụp nữa, từ đó chụp ngày càng xấu. Mỗi lần đi tráng scan về lại thêm một lần thất vọng. Vậy nên mình bán hết, chỉ giữ lại con KRII super5 cho đến khi nó bị gãy cò. Vậy là mình đến với Minolta, chính xác là Minolta 9xi. Minolta 9xi là 1 body khá tốt so với thời của nó, việc đo sáng chính xác + lens cho ra màu rất đặc trưng đã cứu rỗi tình yêu của mình đối với film và chụp hình. Vì 9xi mà mình kiếm Konica Minolta Dynax 7D - 1 con DSLR của thương hiệu đã tuyệt chủng.
Giờ với Minolta 9xi và Konica Minolta Dynax 7D, 2 tay 2 súng (à quên còn thêm súng phụ Minolta X-370 nữa để lâu lâu tìm về cảm giác MF) mình lúc nào cũng tranh thủ những ngày cuối tuần đi cùng gấu thỏa mãn đam mê này.
Đây là mấy bức chụp vào chủ nhật 25/11/2012 mình thấy cũng ổn nên xin tham dự góp vui :D
1. Tác nghiệp
2. Lặng lẽ chiều cuối tuần
3. Xe lạ
4. Chim bồ câu con bay thì bay rồi, chỉ còn con đậu
Quảng cáo
5. Đợi hoàng hôn mà sao không thấy
6. Người bán rong
7. Giàn hoa giấy trước nhà thờ
8. Cafe MockingBird
Quảng cáo
9. Cầu Mống
10. Chút không khí Noel nào