Riêng em vẫn ác cảm với các dòng xe Mỹ. Hầm hố, thể thao, công suất cao thật, nhưng độ bền thì kém xa các dòng xe Nhật. Toyota hay Nissan 100,000 miles vẫn ngon lành, nhưng mấy dòng xe Mỹ như Chevy, GMC, RAM thì 100,000 miles là cả đống vấn đề về động cơ, máy móc 😃|
Nội thất đẹp quá, các đường chỉ may dọc taplo tinh tế thật. Nhưng xe này mà đi ở VN chắc như xe tải trên đường phố quá, dài x rộng x cao nếu cỡ Toyota fortuner thì vừa vặn với VN hơn :eek:
Tui bảo đảm với mấy bác là ở Vn nếu như cho dân chúng bầu Chính Phủ một cách công khai minh bạch (chứ không phải Bộ Chính Trị tự bố trí đưa nhau lên) thì chỉ riêng vụ thuế phí xe hơi, xe gắn máy là đủ để cả Chính Phủ phải từ chức trong ô nhục hoặc chẳng có mấy ai bầu cho họ!
Chính Phủ ta dường như chỉ biết thu phí với ăn tiền thì phải!
Xét một phương diện cụ thể, nhìn xe SUV của Mỹ thực dụng, khỏe khoắn, tuy hao xăng nhưng sử dụng với nhiều mục đích khác nhau (đi chơi, chở đồ, picnic,...) đều hiệu quả rất cao. Nhưng dòng SUV của các hãng xe Đức (X5, Cayenne, Q7,...) vẻ đẹp thì không phải bàn rồi nhưng để sử dụng vào các mục đích (ngoài chở người ra) thì không hiệu quả, thực dụng bằng xe Mỹ được.