Cẩm nang du lịch cho mọi người

boldvt
10/10/2009 14:31Phản hồi: 15
Chào ACE, 😕
Vốn dĩ là tín đồ của du lịch nên boldvt mở topic này để ACE cùng chia sẽ thông tin cũng như trải nghiệm cho nhau, là nơi trao đổi thông tin địa chỉ, lịch trình, quán ăn,..., vvv... 😁

Sau đây là danh mục boldvt up lên lần này, và sẽ có cập nhật thêm... :laugh8kb:

50 điều có ích giúp bạn khám phá đất nước Singapore xinh đẹp.
Bản đồ tổng thể của Bà Rịa - Vũng Tàu
Đi du lịch kiếm tiền - tại sao không?
Địa danh thế giới và nguồn gốc ý nghĩa
Lịch sử Sài Gòn
Địa chỉ các món ăn ngon ở Sài Gòn
Singapore (cài đặt trực tiếp trên điện thoại)... :p
Thailand (cài đặt trực tiếp trên điện thoại)...
Vietnam (cài đặt trực tiếp trên điện thoại)...
Đặc sản các miền

Một ba lô và credit cards..., lên đường thôi... 🆒 nếu thấy hay thì các độc giả thanks nhiều vào nhé....

http://www.tinhte.com/forum/t250219/
http://www.tinhte.com/forum/t251553/
http://www.tinhte.com/forum/t248913/
http://www.tinhte.com/forum/t246502/
http://www.tinhte.com/forum/t246484/
http://www.tinhte.com/forum/t233140/
15 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tiếp nè các ACE....

Địa chỉ các quán ăn/nhà hàng ở Hà Nội
Cambodia (có bài viết và hình ảnh minh họa ở bài tiếp)
Đà Lạt
Nha Trang
Huế

Chúc mọi người vui vẻ....
Dia Chi Cac Nha Hang o Ha Noi.zip
Cambodia.pdf
Da Lat.pdf
Nha Trang.pdf
HUE.zip
Một vài hình ảnh về đất nước Cambodia xinh đẹp.
Tour Vũng Tàu - Siem Reap - Phnom Penh - Vung Tàu (4 ngày 3 đêm)
Xuất phát 5:30 tại Vũng Tàu ngày 16/08/2009 tới Siem Reap lúc 19:30 cùng ngày,..,

Hình 1

Bánh canh Trảng Bàng (Tây Ninh) trên đường tới cửa khẩu Mộc Bài...


Hình 2

Nhà hàng ăn uống bán cả đặc sản cố đô HuẾ nhưng sản xuất ở Tp. HCM...

Hình 3

Rau muống đây, sau 5 phút là có thể lên bàn mời thực khách xơi


Hình 4

Xin mời vào


Hình 5

... ta đi bán SiM di động cho Cambodia....


Hình 6

Kiên trì đeo bám,..., không mua không tha..., kakaka


Hình 7

Nhìn là hiểu


Hình 8

TukTuk


Hình 9

Cột mốc biên giới nằm giữa hai lá cờ của hai quốc gia anh em...


Hình 10

Cận cảnh cột mốc


Hình 11

Đường tiểu ngạch


Hình 12

Chuẩn bị băng rừng


Hình 13

... bỏ lại nội sau lưng, nhưng đường về ngoại cũng còn xa lắm...


Hình 14

Cambodia - Vương Quốc Của Di Sản


Hình 15

Văn phòng của khẩu Cambodia đậm chất phật giáo


Hình 16

Visa không còn áp dụng với công dân mang quốc tịch Việt Nam


Hình 17

Một ngã 4 ở nước bạn


Hình 18

Tượng đài chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam và bộ đội Cambodia có mặt hầu hết tại các tỉnh thành ở nước bạn...


Hình 19

Việt Nam - Cambodia "dũng mảnh kiên cường"..., cảm thấy xúc động trào dâng và ngậm ngùi khi nhớ lại sự hy sinh của thế hệ cha ông cho hòa bình của hai dân tộc anh em ngày hôm nay, cả xe ai cũng có cùng cảm xúc, nhất là có cả 3 bác cựu chiến binh từng xung trận vào sinh ra tử ở chiến trường Cambodia nay trở lại sau gần 40 năm..., xúc động bồi hồi, có chú nhớ tới đồng đội và đã khóc..., ôi quá khứ đã xa nhưng đâu có dễ quên..., tôi thấy mình nhỏ bé quá....


Hình 20

Ở nước bạn, xe ô tô có thể chở gì tùy thích, chở bao nhiêu tùy thích, tay lái bên trái hay bên phải đều được phép lưu hành, xe không biển số vẫn lưu thông vô tư điiiiiiiiiiiiiiiiiii,


Hình 21

Thiếu nữ nhảy cầu tắm sông "Mê Kông"


Hình 22

Nhìn xa thì đồi núi đồ sộ chập chùng nhưng lại gần sao lại "kẹp lép" thế này,..., đố bạn trai hay gái "người đứng trên thành cầu ấy"...., rất sành điệu gội đầu Rejoy bằng nước sông Mê Kông đỏ ngầu,,., chắc chắn sẽ có 1 đầu đầy phù sa chứa nặng...


Hình 23

Cambodia là Vương Quốc của cây Thốt Nốt


Hình 24

BEER ANGKOR, BiA của Vương Quốc Cambodia


Hình 25

BEELINE có mặt ở Cambodia trước cả Việt Nam


Hình 26

Và đây nữa 1 cửa hàng dịch vụ di động


Hình 27

Hàng rong


Hình 28

Lạc rang đóng gói có khác gì Việt Nam đâu


Hình 29

Bưởi và trả giá


Hình 30

Một xe tour sang trọng


Hình 31

Đường giao thông ở nước bạn rất tốt, nhất là người dân - họ chấp hành luật giao thông rất tốt, cảnh làng quê thì thanh bình hết tả,.., rong ruổi 4 ngày trên nước bạn nhưng không thấy 1 vụ tai nạn nào cả, người dân thì hiền lành và thân thiện, nhưng thức ăn thì có vẻ không hợp với người Việt Nam cho lắm,..., nhưng không SAO...


Hình 32

Múa hát dân tộc "tất nhiên là có điệu" APSARA ở một nhà hàng ăn tối buffet tại SIEM REAP tối ngày 16/08/2009...


Hình 33

XIN MỜI VÀO

Sáng ngày 18/08/2009 một anh bạn đi cùng đoàn đã mua 1 em BlackBerry BOLD 9000 của AT&T phiên bản WORLD PHONE với giá 535 USD,.., ở Cambodia xài đô như xìa RIEL

Còn rất nhiều thông tin và hình ảnh về chuyến đi, nếu ACE thích thưởng thức và chia sẽ thì thank nhiều vào nhé, lúc nào rãnh BOLDVT sẽ up tiếp,. ..., đặc biệt có ghi âm live lời thuyết trình và hướng dẫn của anh Tour Guide...

Video nhà tù PôN PốT,..., http://www.mediafire.com/download.php?zryzmkmdjmz cảnh báo, những người yếu bóng vía hoặc bị bệnh về áp huyết hay tim mạch thì không nên xem... cám ơn...
Âm thanh: vui lòng download từ files đính kèm...
cambodia tour guide speech.zip
angkors.zip
nan nhan cua nha tu pon pot.zip
pon pot.zip
Phnom Penh 18 & 19/08/2009
......
Hình 1

Tượng đài Quân Tình Nguyện Việt Nam (là quảng trường lớn nhất thủ đô Phnom Penh,.., có chiến sĩ bộ đội Cambodia gác 24/7..., 3 năm trước Cambodia đã dập tắt 1 cuộc khủng bố = BOM ở tượng đài này....)


Hình 2

Rất nhiều người lính tình nguyện Việt Nam đã có những mối tình rất đẹp với các cô gái nước bạn; vì say mê điệu múa APSARA nên đã ở lại cùng chung tay bảo vệ và xây dựng đất nước chùa tháp Cambodia xinh đẹp.... do đó có những công dân mang hai dòng máu Việt Nam - Cambodia là chuyện thường..., đó là lý do tại sao tượng đài lính tình nguyện Việt Nam tại quảng trường lớn nhất Cambodia lại có hình tượng người phụ nữ "bế em bé"..., đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới mà đài tưởng niệm chiến tranh có hình tượng "mẹ bồng con"...., tất nhiên trong lịch sử ở Việt Nam có hình tượng hồn Vọng Phu ở Lạng Sơn nay vẫn còn hiện hữu ở gần thành Nhà Mạc ở gần biên giới Việt Nam và China.


Hình 3

Đỉnh tháp cao nhất ở Hoàng Cung - Cambodia ở Phnom Penh


Hình 4

Các nhà sư rảo bước trong sân Hoành Cung


Hình 5

Khách du lịch chuẩn bị vào thăm Hoàng Cung (Cung Điện của nhà VUA)


Hình 6

Sau khi "áp bức" Cambodia cả hàng 100 năm thì Napoleon "gửi" tặng nhà VUA Cambodia một Villa với toàn bộ nguyện vật liệu mang từ France sang và "buộc" nhà Vua "phải nhận"..


Hình 7

Kể chuyện sử thi theo thuyết đạo Bà La Môn (có cả Ấn Độ giáo) trên tường của đền Angkor Wat đã tồn tại hàng ngàn năm.,...


Hình 8

Một phần của trường ca truyền thuyết trên tường,../., hun hút,... tưởng chừng như vô tận\


Hình 9

Trải qua hàng ngàn năm nhưng màu sắc vẫn tồn tại như thách thức với thời gian và lịch sử..., vĩnh cửu chăng....?


Hình 10

Quay lại với Hoàng Cung, đây là nét kiến trúc độc đáo mà đi đâu cũng gặp trong cung điện Hoàng Gia


Hình 11

Một bảo tháp trong cung điện, đây là nơi chôn cất thi hài của một vị Vua hoặc Hoàng Hậu nào đó,... giả thuyết thì nhiều nhưng lịch sử vẫn mãi là bí ẩn...


Hình 12

Đây nữa một kiểu kiến trúc trong Hoàng Cung...


Hình 13

Đồng hồ chạy trên thảm cỏ (làm mặt) chính xác tới từng mi li giây..., cho dù nắng gió hay sự thay đổi nhiệt độ..., vừa rồi BigBen mới căn lại giờ GMT theo đồng hồ này (tất nhiên là h Cambodia nhanh hơn giờ Luân Đôn)


Hình 14

Khăn trong Hotel cũng đậm chất Cambodia


Hình 15

Ở Cambodia muốn mở hàng ăn phải có "chứng chỉ hành nghề"


Hình 16

Cận cảnh..., chứng chỉ hành nghề...


Hình 17

BlackBerry Curve 8320 .T...Mobile. zu hí Cambodia..., made by Lion "shit"...


Hình 18

Hủ tiếu Nam Vang chính hiệu..., gia truyền hơn 300 năm...
... và những "mảnh đời" mà nước nào cũng có... kể cả Việt Nam

Hình 1

Chung cư ổ chuột


Hình 2

Một góc ngã tư kiểu "xóm liều"


Hình 3

Mưu sinh


Hình 4

Tài xế mới cần an toàn (đội helmet) còn hành khách thì cứ mũ vải mà che...


Hình 5

Một bảng chỉ đường,... có ai đi ra sân vận động không?


Hình 6

Mưu sinh nhờ khách du lịch qua đường


Hình 7

Rất trật tự, tuy có ồn ào nhưng không xô đẩy hay bám víu...


Hình 8

Cận cảnh,..., tương lai "ư".... ....? Ai có thể trả lời "đây"...
Trời ......chữ ký tui bị nháy rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sorry bác nhé,.., internet trùng trùng điệp điệp,..., lỡ trùng với chữ ký của bác..., sorry again... boldvt đã sửa lại chữ ký rồi bác nhé..., không biết lần này còn đụng hàng ai không... kakekakeka :p

now on... 😁
__________________
http://z6.invisionfree.com/bestchoice/index.php?act=idx
BlackBerry Curve 8320 T Mobile + HTC X01HT SoftBank
1 phút gặp nhau ngàn phút nhớ...
1 lần gặp gỡ vạn lần mơ... 8320 & 9000


no more ... :D
__________________
http://z6.invisionfree.com/bestchoice/index.php?act=idx
BlackBerry Curve 8320 T Mobile + HTC X01HT SoftBank
Có công mài sắt có ngày nên "xà beng"!
Rất cám ơn em đãtôn trọng "bản quyền ".............
sẳn đây cho hỏi:
Muốn đi Campuchia bằng đường bộ ( tpHCM) thì mấy ngày mua tour hãng nào .....và 1 số chi tiết khác....Xin cám ơn
conchuot
TÍCH CỰC
15 năm
Đi đường tiểu ngạch cho đỡ tốn! rủ thêm vài bạn nữa đi cùng cho vui; thông tin đã có rồi, đi 1 chuyến như backpackers chắc sẽ phát hiện thêm nhiều điều thú vị cho ACE diễn đàn biết với, đi theo tour không tự do thoải mái đâu, bị gò bó trong chương trình.
Bác boldvt đi du lịch mà như đang tiến hành inspection vậy, viết Cam-bốt du ký đi tớ edit cho. Xem ảnh tở dẫn khách đi du thuyền này:
IMG_0728.jpg
Bài viết hay và hữu ích quá..cám ơn chủ topic nhiều...
E đi từ Vũng Tàu, nhưng sang Siem Reap thì được biết là do Phương Nam Star Travel, thiết kế TOUR...

Hình 1

Phương Nam Star Travel


Hình 2

Địa chỉ ở SG là Nguyễn Đình Chiểu và Phạm Ngũ Lão
Hình hơi mờ do rung tay - "xỉn" và "say APSARA" mà,.., các bác chịu khó dùng kính LúP để xem hoặc zoom to ra nhé...


Hình 3

Đi = xe Mai Linh cũng được...


Hình 4

Thêm thông tin về Phương Nam Star Travel nè các bác..


Hình 5

Extra (XTra)


Hình 6




Xem hình chụp bác với "TâY" e thấy giống như nghe ca HuẾ trên Perfume River thì phải....?

Theo quan điểm chủ quan của e thì: lần đầu nên đi theo tour và sau đó có thể đi theo kiểu "backpackers".

Cám ơn bác,..., có bác động viên e sẽ cố gắng post thêm bài cho ACE tham khảo..., sau đây là vài kinh nghiệm khi đi Cambodia.

1. Nên bay từ Sài Gòn sang Siem Reap, rồi đi BUS từ Siem Reap về Phnom Penh rồi Sài Gòn - hoặc Sài Gòn => Phnom Penh => Siem Reap bằng BUS còn từ Siem Reap về Sài Gòn thì BaY...
Như thế nếu đi 4 ngày 3 đêm sẽ có nhiều thời gian hơn để đi thêm Biển Hồ... (tour vừa rồi vì boldvt chỉ đi = BUS cả tour nên không đủ thời gian để thăm Biển Hồ... do đó sẽ phải quay lại Cambodia trong tương lai gần,.., có thể là sang năm 2010)

2. Nên đổi tiền Việt ra USD lẽ, toàn 1 USD càng tốt. Ở Cambodia tất cả mọi mặt hàng đều có thể giao dịch bằng USD như là ở Việt Nam tiêu tiền Việt Nam Đồng vậy..

3. Do phải leo trèo nhiều khi thăm các đền Angkor nên mọi người nền đi sandal, giày dép mềm, thoải mái và "không cao gót"...

4. Quần áo: Nên mặc pull và short, trừ khi vào hoàng cung và casino thì nên quần dài áo kín đáo..., nếu có kem chống nắng thì nên mang theo.

5. Trẻ em dưới 13 tuổi không nên thăm đền Angkor vì phải leo trèo trên các bậc thang (tam cấp) đá rất dễ trơn trượt và độ rộng của từng bậc thang rất bé nên người này không thể kéo tay hay giúp đỡ nuười kia được,.., khó leo hơn cả Vạn Lý Trường Thành,.., tuy nhiên rất thú vị...

6. Máy ảnh là hành trang không thể thiếu nếu không bạn sẽ hối tiếc,..., có cả phim trường bí mật ngôi mộ cổ để tham quan...

7. Lần đầu đi thì không nên đi theo couple mà nên đi theo single để cảm nhận và không bị phân tán từ đoàn do cá nhân của couple,..., lần 2nd thì có thể đi cùng với HoNey theo kiều backpackers..., vì nếu đi backpackers thì sẽ không nghe được hướng dẫn viên nói về lịch sử, quá trình hình thành đế chế, kiến trúc, văn hóa,..., kể cả vấn đề thời sự là ngôi đền đang tranh chấp gần biên giới Thailand..., ngay cả tên của Siem Reap cũng có ý nghĩa riêng rất thú vị nhưng boldvt xin không nói ra đây để dành phần thú vị và hấp dẫn đó cho các bác tự khám phá..

8. Thức ăn: tạm được,...,

9. Casino: nếu mang theo 200 USD thì nên để 100 USD lại ở Hotel còn chỉ mang 100 USD để gamble thôi kẻo "không có xà lỏn" mà "zìa",,., đen đỏ mà, cũng có người thắng,..., chơi theo kiểu machine thì cũng 50/50..., còn BlackJack thì cũng có người thắng,..., boldvt ngồi 9h trong Casino... kết quả là hoàn vốn nhưng được cái là BEER thì uống FREE, 3 SỐ 5 thì 1 USD 1 GóI...,

10. Mua sắm, không có gì phải mua sắm trừ hàng thủ công mỹ nghệ làm = tay của người Cambodia, BlackBerry cũng có thể mua với giá rẽ hơn Việt Nam 1 chút,..., đi chợ cũng trả giá như là Bến Thành Market nhà ta,.., người Cambodia đang tẩy chay hàng Thailand và chuyển sang dùng hàng Việt Nam...


11.
Cambodia là đất nước quân chủ lập hiến, nhưng thủ tướng lại điều hành kinh tế đất nước và có tới từ 3000 tới 5000 cận vệ..., sợ chưa.

Cambodia không có nghĩa địa, chết là thiêu bỏ "chùa", nếu thấy mồ mả ở đâu thì ở đó ắt có người Tàu hoặc người Việt sinh sống.

Cambodia có 54 đảng phái chính trị, nhưng trong đó đảng Nhân Dân là lớn mạnh nhất và hiện nay đang vận hành đất nước.

Cambodia xuất khẩu 4 triệu tấn gạo hàng năm, ngạc nhiên là gạo Cambodia ngon hơn hẳn gạo Thailand và bỏ xa gạo "TA".

Cambodia ở đâu có chùa ở đó có người dân sinh sống bao quanh và có trường học.

Cambodia y tế và giáo dục miễn phí cho tới lớp 12,..., nhưng không có nhà trẻ và cũng không có lớp mẫu giáo,..., nếu học đại học ngành du lịch thì học phí cũng free luôn..., đã chưa.

Cambodia không có khu công nghiệp nặng, ô nhiễm hay hóa chất, chỉ có một vài khu công nghiệp (không khói) sản xuất hàng tiêu dùng do các công ty Việt Nam đầu tư...

Cambodia có trữ lượng dầu khí rất lớn ở Vùng Biển Thềm Lục Địa và nhất là ngay ở giửa biển Hồ cũng có Dầu Khí nên Cambodia không muốn đăng ký biển Hồ thành Di Sản (Wonder) của thế giới, vì nếu trở thành Wonder thì sẽ bị UNESCO quản "chế" và không cho khai thác dầu khí khi cần,..., nhưng nhà Vua và chính phủ Cambodia "nhường" miếng bánh ngọt "Dầu Khí" cho thế hệ tương lai sau này...

Cambodia đường giao thông tuy bé nhưng rất đẹp và chất lượng tuyệt hảo, vốn làm đường do nước ngoài đầu tư trong đó nhiều nhất là Japan, China và India cũng đầu tư tiền vào Cambodia nhưng chỉ để phục chế các đền chùa...

Cambodia: 75% ~ 80% chính trị gia nói tiếng Việt như người Việt, nhiều quán ăn có thực đơn bằng tiếng Việt và cũng không có gì là ngạc nhiên nếu lễ tân ở khách sạn nói tiếng Việt như người thủ đô cho dù chưa bao giờ biết Hà Nội ở đâu...

Cambodia cấm đánh bắt cá từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm (mùa cá đẻ) vi phạm sẽ phạt tiền và thậm chí bóc lịch tới 3 năm.

Cambodia học đến lớp 5 sẽ bắt buộc phải học tiếng ANH.

Cambodia tất cả con trai đều được khuyên nên đi tu ít nhất 3 năm sau đó có thể hạ sơn và get maried,... điều lạ là những người đã từng đi tu thì sẽ dễ lấy vợ hơn người chưa đi hoặc không đi tu.

Cambodia không sử dụng hóa chất vào chăn nuôi.

Cambodia theo phật giáo là chính..., quan niệm "sống là tạm thời - chết là vĩnh hằng", làm nông và du lịch là nguồn thu chính, không có quốc hữu hóa cty và doanh nghiệp..., tất cả thuộc về "tư nhân"..., người giàu nhất Cambodia là "Việt Kiều"...

Cambodia mỗi tỉnh có 1 con linh vật biểu tượng riêng và luôn đặt tượng con linh vật đó ở cửa ngõ vào tỉnh/thành và cả ở trung tâm.

Cambodia có những câu chuyện lịch sử không nhắc tới ở Việt Nam nhưng lại được giảng dạy trong môn lịch sử, như là các nàng công chúa Việt Nam cưới chồng Cambodia và,..., nhiều điều khác nữa.

Cambodia rất quý người Việt Nam, nhưng gần đây nhiều phần tử "xấu" ở VN trốn chạy sang Cambodia làm những điều không tốt nên Cambodia không khuyến khích người Việt nhập cư vào Cambodia nữa.

Cambodia xe ô tô đã không có thì thôi nếu có thì phải "xịn", xe tay lái bên trái, phải hay ở giữa (như Công Nông) đều được phép lưu hành, xe không có biển số vẫn chạy vô tư... Xe nào cũng có thể chở người và chở bao nhiêu tùy thích, nhưng đi xe máy thì tài xế (người cầm lái - ngồi trước) bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm còn người ngồi sau thì "tùy"...

Cambodia: Thu nhập của một công chức ở Cambodia khoảng 30 ~ 60 USD/tháng, nhưng 1 người đi làm thì những người còn lại trong gia đình đều được hưởng lương với một tỷ lệ nhất định nào đó...

Cambodia: MetFone (có nghĩa là điện thoại của bạn) là mạng di động có thị phần lớn nhất hiện nay - do Viettel đầu tư và vận hành...

Cambodia thiên đường của kinh doanh và "tình báo"..., tất cả mọi sắc tộc, mà da, quốc tịch,.., tín ngưỡng..., đều tìm thấy ở Cambodia

Cambodia tài nguyên và khoáng sản quý kể cả "đầu" của tượng các thần cũng bị France luộc lâu rồi,.., đang đòi lại nhưng nghe khó..., có thể đòi "đầu" của tượng nhưng vàng và các khoáng sản quý khác thì chắc là chờ mùa quýt của hàng tỷ năm sau...

Hình 7

France "cướp" mất đầu của bức tượng quý này rồi


Cambodia điệu múa APSARA là di sản phi vật thể
Hình 8

SeXy và huyền bí


Hình 9

Uyển Chuyển và Mạnh Mẽ...


Cambodia đi nửa ngày không thấy nhà tầng hay kiến trúc hiện đại là chuyện thường, phong cảnh làng quê thuần túy tuyệt đẹp vẫn còn nguyên vẹn..., nhà không vần đóng cửa và nhà không cần cổng,..., nhưng rất nhiều nhà sàn và nuôi súc vật ở tầng trệt...

Cambodia toàn nhà đẹp nhất vùng mà bạn thấy thì có thể đó chính là trụ sở đảng Nhân Dân của vùng đó...

Có rất nhiều điều bí ẩn và thú vị về Cambodia mà các bạn sẽ khám phá thêm theo cách của chính bản thân..., chúc một hành trình thú vị tới Vương Quốc của Di Sản "Cambodia"..., boldvt....

Hình 10

BlackBerry EveryWhere... Even In Cambodi on Lion Saint Bottom...
... tiếp theo...

Hình 1

Nét hùng vĩ của Angkor


Hình 2

Ở một góc nhìn khác


Hình 3

Trải qua hàng ngàn năm... đá cũng phải mòn... và phong hóa


Hình 4

Cửa vào Angkor Thom


Hình 5

Cấm ngồi lên hành lang (chính là lưng của rắn thần NaGa)


Hình 6

Tượng phật tu hành


Hình 7

Mặt tiền tượng tu hành


Hình 8

Nàng APSARA "nhập khẩu" từ xứ HờN CuỐc


Hình 9

Bán rong đâu cũng có


Hình 10

Tourism Police


Hình 11

Voi thần


Hình 12

Giai thoại về triết lý nhà phật hòa quyện vào điêu khắc


Hình 13

Ngài đã ngồi đây nhiều ngàn năm rồi... mà áo vẫn mới như là mới may...


Hình 14

Uyển chuyển và tinh xảo


Hình 15

Phục chế quá lộ liểu


Hình 16

Bán váy Milan, Paris... ngay tại cổng Angkor


Hình 17

Ngựa của cảnh sát


Hình 18

Con rối


Hình 19

Phim trường "bí ẩn ngôi mộ cổ"


Hình 20

Trùng tu, phục chế


Hình 21

Ven Gúc đây


Hình 22

Và đây là "kiệt tác" gần xong


Hình 23

Bí ẩn vẫn là bí ẩn


Hình 24

Lỗ thở của đá


Hình 25

Chân đau ư....? chuyện nhỏ


Hình 26

Nàng nữ thần APSARA có mặt ở khắp nơi.., vòng 1 "khủng" vòng 2 "siêu nhỏ" vòng 3 "khủng" again...


Hình 27

Làm giàn giáo chỉ để chặt cây, tránh đổ vào đền


Hình 28

Trải qua hàng ngàn năm rễ cây đè đầu đền để mọc...


Hình 29

Tháp Chăm có trước cả đền Angkor..., tháp bà ở Nha Trang và các tháp khác ở từ Trung vào Nam (Việt Nam) hoàn toàn giống với tháp này từ kiến trúc tới vật liệu..


Hình 30

Tổng thể 1 tháp Chăm Pa


Hình 31

Mâm thờ cái "ấy".//.


Hình 32

Không tiền thì đừng nói chuyện tình


Hình 33

Đầu rắn thấn NaGa ở 1 đầu cầu bắc qua sông Siem Reap...


Hình 34

Đường sạch, hành lang rộng và đẹp


Hình 35

Thần này ngày nay canh quán coffee


Hình 36

Đố ai hiểu bia đá viết gì?


Hình 37

À bản dịch đây rồi


Hình 38

Một nét chấm phá


Hình 39

... và hoài niệm về "xích lô"...
....................
..........................
............................
bác boldvt có cảm nhận thú vị tinh thần du lịch rất hay... chúc bác được đi nhiều nơi hiểu biết nhiều... và nhớ chia sẻ giúp đỡ mọi người nữa nhé...hihi
Cám ơn bác,.., lần đi Cambodia vừa rồi là đi tour nhưng hướng dẫn rất chuyên nghiệp "việt kiều" bên đó mà nên rất thú vị...., và dù đi tour nhưng boldvt lại thích cảm nhận = cảm xúc "bụi".... 😁

Để lúc nào có thời gian boldvt sẽ post tiếp thông tin và hình ảnh về những đất nước xinh đẹp mà đã từng may mắn được ghé thăm như: Singapore, Malaysia, China, Korea, Japan, Australia, Austria và Germany... cho ACE tham khảo... :p
Mong được tiếp tục đọc những bài viết sau của bác!
Đã có eBook cẩm nang Du Lịch cho toàn bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (kể cả côn đảo), nếu ai có ai nhu cầu thì liên hệ theo địa chỉ email: pentaxkx@yahoo.co.uk [B][COLOR="Blue"]cunho05@yahoo.co.uk[/COLOR][/B] nhớ để lại địa chỉ email, tại hạ sẽ gửi eBook qua email, latest update 2009 version...........

Chúc vui..........

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019