Theo sau Lexus, cũng trong khuôn khổ triển lãm ôtô Bắc Kinh 2010, Volkswagen đã giới thiệu mẫu xe điện 2 bánh đầu tiên của hãng, có khả năng gấp xếp, với tên gọi: Bik.e. Không giống như mẫu xe đạp điện của Lexus, Bik.e không có bàn đạp, và chỉ sử dụng động cơ điện để dẫn động. Theo các thông số kỹ thuật mà Volkswagen cung cấp thì motor điện của Bik.e cho phép nó hoạt động liên tục trên quãng đường 20 cây số, với vận tốc cao nhất là 20 km/h. Động cơ điện của Bik.e có thể được sạc thông qua nguồn điện AC thông thường và cả thông qua các ác-quy DC trên xe ôtô. Điểm nổi bật hơn hết của chiếc xe điện này chính là khả năng gấp xếp, tương tự các loại xe đạp thể thao của nhiều hãng sản xuất chuyên nghiệp khác. Với các khớp cơ khí được thiết kế chạy dọc theo sườn xe, nó có thể được gấp lại với kích thước chỉ bằng với một bánh xe gắn máy thông thường. Trọng lượng của Bik.e chỉ xấp xỉ 20kg nên người sử dụng rất dễ dàng mang vác kể cả khi gập lại hay bung ra. Do Volkswagen vẫn chưa cho biết thời điểm sản xuất đại trà cũng như giá thành của Bik.e nên nếu thích, bạn hãy xem qua những hình ảnh thực của nó bên dưới đây để cảm nhận nhiều hơn về chiếc xe dễ thương này. Nguồn: ZerCustoms
bác nói như chơi. xe đạp điện gì mà 100tr chưa thuế? nó nhỏ gọ thật nhưng mà đi đc có 20km. chán quá.
Không hiểu chuyện gì mà nhà sản xuất xe hơi tòa lam concept xe đạp ..chắc muốn chuyển nghề...Mấy em Shimano lại bị cạnh tranh nửa rồi!
Không đến 100T đâu bạn , tầm 75T thui , em thấy mấy cái xe đạp của tụi Mercedes với Audi giá toàn tầm 3000€ , em này chắc cũng ngang hàng .
Hix, xe đẹp, mấy em đứng kế bên trông còn xinh hơn Nhìn chung xe khá là sang trọng, nếu khoảng mấy ngàn thì chấp nhận dc, vì môi trường xanh, sạch, đẹp
nhưng đấy là xe đạp thường thôi bác ạh) mà xe đạp của các hãng xe hơi hơn 100T VN là chuyện bt mà bác, có gì khó tin đâu. ---------- Post added at 05:51 PM ---------- Previous post was at 05:49 PM ---------- chơi là chơi thế nào hả bạn, thậm chí còn đắt hơn ấy chứ.
Nhìn đẹp quá.... nhưng đi đc có 20 Km và tốc độ cũng chỉ 20 Km nhưng chưa nói là chở với khối lượng chuẩn bao nhiêu nhỉ, con này mà gặp mấy thằng Su mô nó ngồi lên thì có đi được mét nào không? Con này ko biết có bốc đầu được ko nữa?