Những bức ảnh HDR thật sự làm cảm xúc của con người rung động. Tông màu, sự chuyển biến mạnh mẽ của ánh sáng, góc cạnh của chủ thể,... Tất cả đều được thể hiện một cách chân thật nhất, sống động nhất trong bức ảnh HDR. Bức ảnh này được chụp trong lòng Tokyo (khu vực Ginza) trong một ngày đầy mưa và bụi. Dù mưa bụi là thế, tác giả Trey Ratcliff vẫn đem tripod ra đường để chụp được những bức hình sống động của Tokyo về đêm. Bức ảnh được chụp với Nikon D3x, ống Nikon 14-24mm tại ISO 100. Có 5 bức ảnh với độ bù sáng (EV) từ -2 đến +2. Bức này được chụp trên một con đường ven biển của tác giả Taras Zadorozhny với một chiếc Canon 40D và lens EF-S 10-22mm ở khẩu f/8.0. Những bức ảnh được chụp ở dạng RAW trong chế độ auto-bracket của máy với 3 mức bù sáng: -2, 0, +2. "Tôi muốn đi đến đó", ảnh của tác giả Pablo N. Piedra "Sáng trong ẩm ướt", tác giả David Little, chụp 9 bức ảnh với Nikon D300 tại một công trường. "Thế đấy, tôi sẽ trở thành một nông dân" - Chris Vasta, chụp với Canon T1i, lens kit 18-55 IS. "Tôi sẽ trở thành một nhà tư tế bóng tối" - Jessii Leduc "Ánh sáng diệu kì" - Taishi Matsumoto "Chúa nơi trần thế" - Denise Dopps "Italy, chỉ đơn giản là màu sắc" - Chris Keating "Bãi biển Laguna - phiên bản Non-MTV" - Pete Talke "Kho thóc cũ" - Daniel Berman Bạn có thể xem thêm những bức ảnh khác tại đây Theo Gizmodo
http://photo.tinhte.vn/attach/public_image/btv/39792/397924bf3278c9173c_8.png.jpg ánh sáng ,thật đẹp,có hình nền mới
Ghiền thể loại ảnh này quá. Không biết đến bao giờ mới dư dả sắm 1 cái máy ảnh xịn đi sáng tác thể loại này đây.
Thể loại HDR này đâu cần máy xịn quá đâu? Nikon D90 (mà có khi D5000) cũng làm được rồi mà. Đơn giản nhất là bật BKT, bấm 3 phát. Cái này quan trọng là gặp cảnh + có ý tưởng mà.
nhân tiện đây cho em hỏi, em download photomatix Pro 3.0 ở diễn đàn về, sau khi save hình thì luôn có dòng chữ Photomatix trên hình, có cách nào bỏ nó đi ko ạ? em thanks!
mấy tấm show đầu bài đâu có gì hay ho đâu, tấm đầu tiên của bác frzone còn ngon lành hơn nhiều HDR là high dynamic range