Gian hàng JVJ năm nay cũng rất sôi động, không thua kém gì các bạn hàng khác. Họ cũng trưng bày đầy đủ các sản phẩm được nhiều bạn học sinh/sinh viên ưa chuộng như: máy nghe nhạc hay USB, máy MP4, loa di động... Đặc biệt, trong triển lãm lần này, nhà phân phối cho JVJ còn giới thiệu thêm một chiếc máy tính bảng chạy Android mà khi nhắc đến tên có lẽ nhiều bạn cũng sẽ biết: APAD. Khi ghé thăm gian hàng này, mình cũng đã được chị quản lý giới thiệu chiếc máy tính bảng đó nhưng do không gian gian hàng quá chật chội, lại đông khách và ồn ào nên mình chưa kịp hỏi kỹ hơn về cấu hình cũng như nguồn gốc xuất xứ. Nếu các bạn có đến thì nhớ ghé ngang để xem nó và một số sản phẩm giảm giá đặc biệt của gian hàng này.
Trông chiếc máy tính bảng APAD bảng mới thật là hấp dẫn làm sao? Ai đã cầm trên tay APAD có thể làm 1 bài review cho anh em tinhte chiêm ngưỡng thưởng thức được không ....?
Hình như giá của bác đưa ra là hơi cao nhé, hôm trước e vừa mới xem bên quảng châu nó bán chưa đến 100$ nhé,
JVJ toàn đồ lởm, từ USB đến các sản phẩm khác.USB chuyên là USB kích bộ nhớ và hay chết main sau thời gian ngắn.Nói chung hãng này siêu lởm
Nguồn gốc JVJ nghe đâu là bọn khựa đặt nhà máy tại Sing rồi làm hàng nhái sau đó dán mác Sing để "né tránh" quốc tịch khựa để lừa gạt mọi người
Ối giời ơi, mua về mà check ngay đi. Em mua từ hồi 30-4 đi Thâm Quyến. Và đây là thực tế: - Không chơi với tiếng Việt. Mà chả biết cài tiếng Việt font vào như thế nào. - Tương thích phần mềm kém ơi là kém, cài vào toàn báo là không được. - Duyệt web chậm hơn rùa, cứng máy, vì không chịu nổi quảng cáo, flash nhấp nháy (em đoán ram thấp quá, 128 MB). Phải tắt hết chế độ duyệt ảnh, chỉ duyệt chữ thì mới tàm tạm. Mà chỉ đọc tiếng Anh thôi. - Mở, đọc sách PDF lâu lắm nhé. - .... Tóm lại cái gì cũng chậm rì rì. Gỡ gạc một chút là dùng nghe nhạc, xem phim thôi. Chả khác gì cái MP5.
ở sing ko có hãng JVJ ! mình đã đi hỏi rùi! Sing làm gì có đất dư mà đặt nhà máy! hàng JVJ này toàn hàng tụi china làm thui! nói chung xài ko tốt đâu! mình đã mua USB 2GB nhung chép dc có 700mb là die! nói chung né thằng JVJ này ra là tốt nhất
Cách đây hơn một năm tôi có mua máy MP3 X6 1GB ở BKC, máy nghe cũng được, đến nay vẫn còn nghe tốt, nhưng chỉ có một tội là hình như là chuẩn USB 1.1 hay sao ấy, chép nhạc vào chậm rì. Mang ra cửa hàng hỏi nhân viên kỹ thuật thì được trả lời là dòng này nó vậy, pó tay, về cho thằng em luôn.
Ram còn thấp hơn cái hTC của ta nữa , nhưng mà 98usd thì mang đi hù hoặc là để ngay bàn vi tính cho nó oai )
Có 3.400K thôi ài! Em này tuyệt quá, JVJ cũng được lắm đó. Em phải tìm một phát thôi. Bác nào chỉ nơi mua với.
Không phải khựa khiếc gì đâu các bác ạ. 100% Bách Khoa Computer! Chuyện lập một công ty bên Sing để đứng tên nhãn hiệu hay văn phòng đại diện ở nước này nước kia là quá dế dàng. Thôi nhưng cái đó không quan trọng lắm. Quan trọng hơn là chất lượng thế nào thôi.