7 kế hoạch điên rồ và thực tế nhất trong lịch sử khám phá sao Hỏa

Thảo luận trong 'Khoa học' bắt đầu bởi bk9sw, 17/8/12.

  1. KeVoDanh Thành viên

    Kiểu này thì sau này ngoài không gian sẽ đầy chất phóng xạ nhỉ :(
  2. Hoang_timnguoidep Thành viên

    lang thang ..ngoài hành lang
  3. voldemortvdk Thành viên

    Bài này hay nè :D
  4. o0tobite0o Thành viên

    Ơ..cái avatar... :D
    Vẫn nhớ mấy phim khoa học viễn tưởng về việc lập thành phố và dân cư sinh sống trên sao hỏa. :D Mong điều đó có thể thành hiện thực sau 100 năm nữa. :(
  5. dangkiena3 Thành viên

    Mình thích ý tưởng của bạn. Chẳng hạn chúng ta có thể thấy trên trái đất có các dạng sống được gọi là "hồn ma". Mặc dù chưa chính thức công nhận nhưng ai dám bảo là không có ma? Dạng sống này rõ ràng không cần oxi, nước...cái gì cũng có thể xảy ra.
    VietMasta thích nội dung này.
  6. NhaLauXeHoi Thành viên

    Cái tàu ko người lái đi hết 8 tháng rưỡi , sẽ còn lâu lắm ! 
  7. destinylovenet Thành viên

    Khà khà .....có khi xuất hiện covenant lũ flood và cả forerunner ... cả masterchief :D nữa.....
  8. destinylovenet Thành viên

    Khà khà .....có khi xuất hiện covenant lũ flood và cả forerunner ... cả masterchef :D nữa.....
  9. trungkien0707 Thành viên

    em rất thích và quan tâm tới thiên văn học... hy vọng con người sẽ sớm đặt chân lên sao hoả
  10. akikoi.vn Thành viên

    hihi, mong rằng chỉ là đến khám thôi xong đừng có phá ^^
  11. UnKnownSpiRit Thành viên

    Think different chứ bác :D
  12. dqt.0410 Thành viên

    em gà tiếng anh mà ^ ^
  13. gehenne12 Thành viên

    thanks bn, tớ đọc thấy 90 vs 0 nghĩ là từ 0C > 90C, xem lại thấy mình đọc thiếu chữ "âm" :)
    mr_tam thích nội dung này.
  14. gehenne12 Thành viên

    mà lạnh thế cũng khó sống dc :D
    mr_tam thích nội dung này.
  15. silverbretx Thành viên

    khi xương cốt đã thành cát bụi
  16. ndp1007 Thành viên

    Giải quyết được vấn đề môi trường và miệng ăn càng ngày tăng của con người. Nói chung là BẢO VỆ TRÁI ĐẤT thì may ra vấn đề nghiên cứu bầu trời mới khởi sắc.

    Theo các nhà thiên văn học họ tính chỉ trong Ngân Hà tức thiên hà Milky Way (Con đường sữa) có khoàng 10 tỷ sự sống tồn tài ngoài Trái Đất (Sách Từ điền yêu thích BẦU TRỜI và CÁC VÌ SAO dòng 10 Tr.555), trong khi đó vũ trụ có hàng tỷ tỷ thiên hà.

    Một so sánh vui như sau
    Hành tinh xanh của chúng ta như là 1 cư dân là tôi hay là bạn
    Số lượng hành tinh có sự sống trong Ngân Hà là LOÀI NGƯỜI.

    Bạn hay tôi không biết kế hoạch hóa gia đình cũng như dân số thế giới gia tăng càng nhanh
    Bạn hay tôi hút thuốc lá cũng giống như thải khí CO2 các khí nhà kính phá hủy ozon ...
    Bạn hay tôi ăn uống không đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm cũng như thế giới không sử dụng năng lượng sạch..
    Bạn hay tôi sống quên đi nhân tính cũng đồng nghĩa với sử dụng vũ khí hạt nhân, chạy đua vũ trang...
    Bạn hay tôi sống không có lòng vị tha, không biết tha thứ, chỉ biết hạnh phúc của mình mà không tôn trọng đến hạnh phúc của người khác cũng giống như LOÀI NGƯỜI đã và đang làm với những cánh rừng, muôn loài, LOÀI NGƯỜI đã làm mất cân bằng sinh thái của tạo hóa.

    Những vấn đề trên bạn hay tôi không khăc phục được thì tuổi thọ sẽ giảm thậm chí là chết sớm, tôi hay bạn chết đi thì trái đất vẫn quay, xã hội vẫn phát triển, trong khi tôi và bạn còn nhiều ước mơ hoài bảo kế hoạch còn chưa thực hiện, ý tưởng còn nằm trong não hóa cát bụi không dấu vết.

    Trái đất cũng vậy, Trái Đất có chết đi thì Ngân Hà và đâu đó sự sống ngoài Trái Đất vẫn tồn tại và phát triển. Nhưng

    Các chương trình của NASA cũng trở nên vô nghĩa.
    Những đường cong tuyệt đẹp của người phụ nữ không còn giá trị
    Siêu phẩm Avatar, Titanic, The Notebook, Lucky One ... ai xem
    Tư tưởng Hồ Chí Minh k0 ai biết là gì
    Enstein k0 ai biết là ai, mà cũng chả có ai biết ai là ai
    Microsof, Apple, IBM ... là cái chi ?
    tinhte.vn là gì.

    Như chúng ta kiếm nhiều tiền để thoát cảnh nô lệ, bần hàn nhưng đừng như thế mà làm kẻ bần hàn, kẻ nô lệ cho cái việc kiếm nhiều tiền.
    Mê kiếm nhiều tiền mà quên giữ sức khỏe ,ăn k0 được,ngủ không ngon, chơi cũng không xong thì sống mần chi, trừ phi HI SINH ĐỞI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON ;-)
    VietMasta thích nội dung này.
  17. banghauicn Thành viên

    Ý tưởng thì bao giờ cũng có phần điên rồ trong đó rồi nên k có vấn đề gì phải bàn cãi.
  18. Hoangluuanh Thành viên

    Chuẩn men, :D Biết đâu có một sự sống gần giống như của robot trái đất - không cần thở - nhưng lại có đầu óc sinh học, chịu được các bức xạ, không có phổi.... và ở không gian 6 chiều :D hehehe - vượt xa những dự đoán và tưởng tượng của chúng ta ...
    - So sánh vui tí nhé: Loài người như con cá,cá không biết con chim nó có tồn tại hay không, và khi suy nghĩ nó có tồn tại nhưng môi trường sống của con chim lại hoàn toàn khác con cá :D, chim có thể thấy con cá, còn cá thì không thể thấy chim
    ndp1007 thích nội dung này.
  19. ndp1007 Thành viên

    Chuẩn men cùng vs virus HaCuLa được định nghĩa trong số này :


    ;-)

Chia sẻ trang này