Theo một nghiên cứu trên 20.766 học sinh/sinh viên từ tiểu học cho đến trung học ở bang Massachusetts (Mỹ) vào năm ngoái thì có đến 20% học sinh nam lớp 3 (khoảng 8 tuổi) là có điện thoại di động, con số này ở học sinh nữ là 18%. Khi lên lớp 5, 39% số học sinh có điện thoại và con số này tăng khá cao khi lên các trường cấp 2 với khoảng 83% học sinh. Cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi Tiến sĩ Elizabeth Englander của trường Đại học Bridgewater University (Mỹ) và kết quả được đăng website The Future of Children's Privacy Online. Trong đó, cô muốn diễn tả một vấn đề lớn về tính riêng tư của trẻ em trên Internet, khi mà có nhiều trẻ em ngày nay đang online và trở thành nạn nhân của việc bị bắt nạt. Những con số trên đây có thể sẽ khiến không ít người cảm thấy lo lắng, tuổi thơ của trẻ em ngày nay chắc chắn sẽ khác xa với tuổi thơ của những đứa trẻ cách đây 10 năm, khoảng thời gian mà chúng không có điện thoại, không bị ảnh hưởng bởi các mạng xã hội và có nhiều thời gian hơn để sinh hoạt với mọi người. Theo TheAtlantic
mình bắt đầu được rờ vô đt di động cỡ năm 1995-1996, bắt đầu thực sự sở hữu khoảng năm 2001, lúc đó hòa mạng di động phải đóng cả cây vàng, 1 tháng trả cả chỉ vàng tiền thuê bao, nhớ lại thật là kinh dị...
Dùng điện thoại sớm liệu có tốt cho trẻ em không các bác? Cái hay là đi đâu cũng kiểm soát được, nhưng cái dở là lỡ nó tắt máy hoặc hết pin...
Mình dùng từ đại học. Hồi học cấp 3 chỉ có thằng nào nhà giàu lắm mới có thôi. Mà trường cấp 3 hồi đó cũng cấm học sinh dùng điện thoại mặc dù hs chỉ có vài cái.
Ở VN chưa có thống kê, nhưng có lẽ cũng sàng sàng cỡ đó! Mấy bạn học sinh bây giờ không chỉ xài đt mà còn phải là loại xịn nữa cơ!
tuỳ độ tuổi thôi các bác ơi, 8x thì đa số là đại học, 7x thì già chát nên chắc phải từ lúc đi làm, còn 9x về sau chắc dùng từ hồi còn cấp 1 luôn, công nghệ phát triển mà
đúng sự thật mà.trẻ em VN ở Mỹ cũng thế,mà k dùng đt vớ vẩn đâu.kém thì cũng là mấy cái đt cảm ứng như Nokia X6,C5,Xperia Play không thì ip với Glx s2 và đứa nào cũng có 1 cái iPad nữa.công nhận người VN mình chịu chơi thiệt.chịu chơi từ bé ^^