Hôm bữa làm trong cữa hàng có 1 bác vào( Khoảng 70t) Mình tưởng bác vào nhầm. Hỏi bác cần gì bác nói: Cho bác mua cục pin 87. Mình đơ người 1 lát lấy cục pin. Bác lấy 87V ra khè mình. Mình dùng 87C. Hjhj. Công nhận...... 😁
hic, xl ace, e bận học, sáng từ 5h ---> 6h chiều mới về, hichic, mệt lã 😔 nhưng nhờ có e 87 nên lúc nào nhìn e nó như mún cổ vũ e cố lên 😁
@QuocDung336
tớ thì không chung 87 để kinh doanh... tớ thì chung để ngắm thôi ..... 😁 cho nó sướng.... Ngắm 87 chán thì quay sang ngắm nhau rồi ...... chơi pháo bông