Em thì lưỡng lự giữa AB sport 2011 với SX, nếu sx mua về thì phải đổi 2 bánh và lắp dè cho đạt tiêu chuẩn, còn AB thì không @@
quất ngay con AB2011,đi đầm lắm rồi làm quả ABmiracle toàn thân http://www.airbrushmiracle.com/san-pham/son-mau-phoi-mau/108-ab-2k11-limited-elegance ngất đi
nhiều người lạm dụng diễn đàn này quá rồi. Cái gì cũng đem lên để hỏi được. không biết có ngày nào có người lên hỏi xây wC ở trong nhà hay để ngoài cho mát không nữa.
bó tay cái thớt này, có cái màu xe mà ko lựa đc nữa thỉ thử hỏi lập trường để ở đâu ko biết, tốt nhất là nếu có điều kiện thì vào head, đập thẳng cục tiền lền bàn kêu, gom hết các màu ra đây tao hốt 1 thể. Rồi mỗi ngày đi 1 màu cho khỏi lăn tăn
so với trâu còn là khiêm tốn bác ạ, nó rống ko khác gì con bò già Thôi vote cho em bò lết trắng bản 2012, e cũng vừa mới xúc chiều nay xong. nhìn cũng đẹp phết
vâng em kêu mua ex mama em ko cho, tại 2/3 bác Hồ là của bà bu em, kêu mua xe đó ngoài e đi thì chả ai đi đc, mà e là hay phải đi công tác 3 tháng 1 nhát, mua ex rồi để nhà ai nuôi nó. Mà con e nó cũng thich bò lết, thế là thôi chiều nó tí cho nó vui, hôm qua tốt ngày e xúc luôn a ạ. Mịa công nhận cái con này đúng như giang hồ đồn cấm có sai, ngồi lên thì sướng cái mông thật, rất là oai, mà lúc vít ga nó rống ko khác gì con bò rừng, thấy ớn luôn
Đúng là nhiều khi cuộc đời thật trớ trêu, ghét của nào trời trao của ấy. Chia buồn với chú nhiều hơn là chia vui. Tuy nhiên đi AB biết giữ gìn thì cũng ngon hơn mấy con Attila hay Kymco gì đó...
hehe, thanks a, cơ mà cũng phải tập biết chấp nhận những gì mình đang có, con này đc mỗi cái xài nó khá là tiện, thích cái đá chống tắt máy ( e là chúa hay quên cái này ) với cái đèn pha quá sáng , mắt e đeo kính số 6 rồi nên đi đêm giờ ko sợ nữa , sướng. Nói chung là nhìn xa thì xấu mà nhìn lâu thì thèm