Ôi giời ôi! ghen tỵ quá! Chơi thế nầy chưa đã ....hay sao .... ... mà còn chơi thế này nữa trời Ghen tỵ, pha lẫn ... thèm thuồng Dư âm của chuyến "tư du" này khiếp thật, đến giờ vẫn nóng hổi tính thời sự ... hy vọng anh em BB 3 miền định kỳ thăm nhau được thế này theo năm thì hay quá....!
Thêm 1 thông tin mới nhất từ lễ tân khách sạn Sofitel Hà Nội : hiện có 1 thùng các tông kích thước 15cm x 48cm x 48cm buộc dây ni lon màu đỏ do anh Le Ha Qui gửi cho anh XXX XXX An ở tại phòng XXXX (hiện đã trả phòng). Do sơ suất trong công tác check out, thùng các tông nói trên hiện vẫn được lưu giữ tại Kho của khách sạn, qua kiểm tra đánh giá sơ bộ và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhất định, vật phẩm chứa trong thùng có thể là 01 lượng đồ ăn lớn dự kiến sẽ được gửi chuyển vào Sài gòn qua đường "chim đi máy bay" để làm quà biếu. (bởi nếu không phải đồ biếu thì sẽ không được xử lý tẩm ướp kỹ lưỡng đến mức quá thời gian 28 ngày mà vẫn chưa ... bốc mùi ) Vậy khách sạn Sofitel xin được kính báo đến các cá nhân nào liên quan hoặc có thông tin liên quan tới thùng đồ nói trên xin liên hệ lại với lễ tân khách sạn Sofitel trước ngày 12/11/2009 để được giải quyết. Qua thời hạn nói trên, khách sạn xin được liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền!) P/s: qua các phương tiện thông tin đại chúng đã siu tèm được thông báo này, nhiều khả năng có liên quan đên vụ việc giữa Mr An345c và Mr lehaqui. Kính chuyển tới các anh xem xét, nghiên cứu hướng giải quyết....!
Trời, vụ này phải phạt ông hội trưởng off chai của Bold Sg quá... Đại ca Ân đâu rùi, vô giải quyết hậu quả đi...kẻo mất tình cảm anh em của Hà Nội gởi cho anh em Sì gòn đó... Bác minh vào SG côg tác chưa....cafe tí nhá...