con này giống trong mấy phim viễn tưởng nhưng cái khoảng đạp thì hơi đi lùi ah. cái này mà ở TPHCM chắc chết. trưa nắng đi + tắm hơi lun
e rằng thiết kế này dành cho các vị muốn giảm béo có lẽ thiết thực hơn. Cứ trưa nắng như nắng Hè SGòn chui vô xe mà đạp. Đạp cho.....teo chân........teo bụng thì thôi. Nhân tiện xông hơi lun
nhiều bác cứ nhầm lẫn là xe này đạp thì nó mới chạy nhỉ ko đọc kỹ gì hết xe này chạy bằng điện đạp thì nạp thêm điện thôi thích thì đạp ko thì thôi vẫn chạy bằng điện vi vu (sau này còn thêm tấm năng lượng mặt trời nữa mà)
con này thì khác j xe đạp cải tiến. chỉ có điều nó có thêm động cơ hỗ trợ thôi. nhìn nó cũng hay hay. thak bác vì bài viết!