Thêm cái bộ siêu tản nhiệt cho em nó nữa bác ạ, mà em nghĩ dân thường đánh được con CPU i7 3960x đấy không dưới 30tr đâu, extremely Sandy Bridge vẫn trên 20tr. Em không có tiền để theo, chém gió tí cho nó có mơ ước, hoài bão Dù gì chỉ mong có Quadro 4000M thôi
mà con i7-3960x là dòng sandy brigde-E mà đâu có phải ivy như thế này đã đủ khủng chưa ASUS Z9PE-D8 WS ORIGIN FROSTBYTE 360 X2 Sealed Liquid Cooling Systems Dual Intel XEON E5-2690 2.9GHz LGA 2011 Octo-Core Processors (20MB L3 Cache) 1.5 Kilowatt Silverstone Strider Dual 6GB GDDR5 NVIDIA Quadro 6000 (Non-SLI) Single 6GB GDDR5 NVIDIA Quadro 6000 64GB Kingston ECC Registered DDR3 1333MHz (8x8GB) Genuine MS Windows 7 Ultimate 64-Bit Edition 480GB Intel 520 Series - Solid State Drive 480GB Intel 520 Series - Solid State Drive 480GB Intel 520 Series - Solid State Drive 480GB Intel 520 Series - Solid State Drive 14X Blu-ray Disc (BD) Burner (Reads and Writes to DVD/CD/BD) (No Blu-ray Playback Software Included)
bác phải xem lại đồ tàu khựa và đồ trung quốc khác nhau nhiều lắm bác dám đẩm bảo bác không dùng 1 cái gì là đồ tq không
Nói chung bác chả hiểu em nói gì, em đã nói là chưa chắc đồ nào Made in china đều là hàng Tung Của hết thì bác lại bảo em là có chắc là không dùng 1 đồ gì của TQ không, kiểu này em bó tay với các bác thật. Em xin nói rõ và mong bác cũng đọc cho rõ giúp em: - Một số sản phẩm ghi là Made in China nhưng chưa chắc đây là hàng của TQ, hay nói cách khác là TQ chỉ gia công và thương hiệu sản phẩm vẫn kg phải của TQ. Ví du: điện thoại Nokia, máy ảnh Cannon, bàn ủi Philip, vv... - Đài Loan là nơi là họ Tưởng chạy trốn và xứ Đài rất căm Tàu khựa mặc dù Tàu khựa luôn tìm cách "thống nhất" lãnh thổ với Đài Loan, về mặt thông tin chính thống luôn gọi Đài Loan là Đài Loan Trung Quốc.
Made in China thì có em có mà đầy, dĩ nhiên hàng tàu em cũng có nốt. Nhưng giờ đang hạn chế dùng hàng Tàu khi cần sắm mới.
Hôm có coi cái này, nhưng bữa đó đang bữa đầu, có mấy anh đang settup chạy lung tung nên em không dám trèo vào. Cơ mà năm nay anh Ây sấc làm tối quá, không thấy cái gì hết, chỉ có tác dụng với mấy anh có máy chụp ảnh to nạc dài, em xài PnS, chụp xong hổng thấy gì. Mấy em PG, đã tối rồi thì chớ, chơi toàn đồ đen, càng hổng thấy gì nữa. Lòng vòng một lúc thì thấy có 1 anh đang nghe thử cái tai nghe, lại xin: " Cho kao thử dzới" . Bài hát thì hay, (chiện, mấy anh Linkin mà lị), cơ mà vặn mãi vặn mãi mà nhạc chả to thêm tẹo nào, nghe Linkin mà nghe nhỏ thì đi về cho xong, hết ngày.