[Bài dự thi] Beats Audio - Trải nghiệm... đi mượn

Thảo luận trong 'Trải Nghiệm Điện Thoại HTC' bắt đầu bởi NeikKull, 17/8/12.

  1. NeikKull Thành viên

    (Tất nhiên đây là những trải nghiệm riêng của bản thân mình, chỉ là không phải từ một chiếc HTC "của bản thân mình" mà thôi :)
    HTC + Beats Audio
    Xin chào tất cả các bạn!
    Nhắc tới các sản phẩm smartphone của HTC xuất hiện trong thời gian gần đây, chúng ta không thể không nhắc tới công nghệ âm thanh Beats Audio, công nghệ gắn liền với sản phẩm tai nghe đình đám “Beats by Dr.Dre”.

    132223442775
    Nhưng liệu, đối với những đối tượng người dùng cơ bản đã hoàn toàn thỏa mãn với chất lượng nghe nhạc trên thiết bị hiện tại của mình, liệu họ có chú ý tới Beats Audio?
    Và xin được giới thiệu một “người dùng cơ bản” như thế - mình:
    - Độ tuổi: Học sinh cấp 3.
    - Giới tính:Nam.
    - Hiện trạng thình giác: Còn rất tốt.
    - Kiến thức thanh nhạc: Mù tịt. Dân chuyên âm nhạc: Không.
    - Sở thích âm nhạc: Thích các giọng hát, bài hát có âm vực cao và trong, giai điệu nhẹ nhàng. Không thích âm trống (cảm thấy khi nó dộng ình ình vào tai rất không thoải mái, vì vậy nên khi mình nghe nhạc thì thường giảm bớt các âm này đi).
    Bạn có thể thắc mắc tại sao một người không thích âm bass như mình lại có thể ấn tượng với Beats Audio? Chẹp, mình cũng không biết phải giải thích ra làm sao trừ việc kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình…

    1, Beats Audio – Và câu chuyện chuẩn bị bắt đầu…
    Những ngày trước ấy, mình vẫn rất hài lòng với kênh âm thanh 5.1 trên con Galaxy Y cùi bắp của mình, cùng với những bài nhạc 128kb/s miễn phí tải từ Zing Mp3 và nhaccuatui.
    Và đến ngày thằng tổ trưởng mình rước về con HTC Sensation XL với kích thước siêu khủng. Và thế là mấy chiếc iPhone 4/4s trong lớp đều lần lượt bị lu mờ.

    htc_sensation_xl1
    Ừ thì màn hình 4.7 inch đấy…
    Ừ thì lõi kép đấy…
    Nhưng mình chỉ cần một chiếc điện thoại để lướt web, nghe nhạc, chơi vài game puzzle và casual là đủ…

    2, Beats Audio - Ấn tượng đầu tiên…
    Đó là vào một ngày hè nắng chói chang. Tiết Thể dục.
    Sau khi cả lớp đã nhốn nháo kéo nhau xuống sân, hành nhau duwois cái ánh ngắ cháy da, mình vẫn ngồi trên lớp. Mát mẻ. Bốn cái quạt trần quay vù vù. Và hay hơn nữa, chính là chiếc HTC Sensation XL của “bạn tổ trưởng yêu quý” đang yên vị trên mặt bàn.
    Tất nhiên, đó là kết quả của một cuộc năn nỉ ỉ ôi đến gãy cả lưỡi với “bạn tổ trưởng yêu quý” :)
    45’ rảnh rỗi, mình quyết định xem “Transformers 3”. Nhét cái tai nghe in-ear đáng giá cả triệu đồng của tổ trưởng đại gia vào, mình bắt đầu tập trung…

    transformers
    Zzz… Mình bắt đầu lơ mơ khi mà nội dung phim quá nhàm chán…
    “Boom!!”
    Một tiếng nổ lớn ngay sát bên tai. Giật mình bừng tỉnh, sợ hãi chạy ra ngoài.. nhìn dáo dác xung quanh… “Trời ơi! Là tiếng trong điện thoại!” -“-. Quyết định tua lại một đoạn, làm sao một bộ phim lại có thể đánh thức một kẻ “ngủ say như chết như mình chứ? Nói đúng hơn là hết hồn. -“-
    “Boom!!”
    Tiếng nổ được tua lại. Rõ ràng là mình để âm lượng không lớn, nhưng tiếng nổ này nghe rất lạ. Âm thanh không vang lên trong đầu giống như bình thường mình vẫn đeo tai nghe xem phim, âm thanh này vang lên từ khoảng không, giống như nó vọng từ nơi khác lại. Và nó làm mình cảm thấy tiếng nổ mình trực tiếp được nghe, và nó vang lên từ một vụ nổ thực sự, từ khung cảnh thực sự trong phim.
    - Ê mày! Trả lại cái máy cho tao!
    Lớp được nghỉ sớm. Vậy là bạn tổ trưởng đã nhẫn tâm cướp đi chiếc Sensation XL đi khi mà mình vẫn còn đang ngơ ngác.

    2, Beats Audio – Nghe nhạc có thật sự ấn tượng?
    Xin được thành thật trả lời là có…
    Từ sau cái vụ “bom khủng bố” kia, mình quyết tâm thử nghiệm cái Beats Audio kia một lần nữa (mày mò mãi trên mạng mới biết con HTC này khác con Young của mình ở cái Beats Audio).
    Lựa một này đẹp trời khác, mình lại mặt dày đi mượn Sensation XL của tổ trưởng.
    Đưa sang máy thằng này vài bản nhạc mình thích: “If I die young”, vài bài của Adele, Susan Boyle, Taylor Swift.

    adele
    Adele
    Tắt bớt âm bass, nghe treble rất ổn, giọng rất nổi và trong. Nhất là lúc nghe bản “Set fire to the rain” acapella của Adele mà chỉ muốn bay lên.
    Bật lại chế độ thông thường. Tiếng bass nghe rất rõ, nhưng sâu. Âm treble không hề bị nuốt mất. Mấy bài này cũng không nhiều bass nên cũng không thể rõ được.
    Một quyết định khá điên rồ, mình mở mấy bài nhạc rock trong máy thằng bạn lên… Giai điệu chẳng có gì đặc biệt, lời hát thì khó hiểu. Nhưng cũng phải nói thật, tiếng trống không thô, dày và nặng như mình vẫn nghe, nó trầm, sâu và rõ. Cảm nhận nhịp rất dễ dàng, và mình vô thức gõ tay, nhịp chân theo trống lúc nào không hay…
    Tai nghe in-ear rất hay, mặc dù giờ ra chơi lớp ồn kinh khủng nhưng mình vẫn nghe nhạc khá rõ.
    - Trời! Mày cũng nghe nhạc rock à?
    - Hả? – Bất ngờ tôi kéo cái in-ear ra.
    - MÀY CŨNG NGHE NHẠC ROCK HẢ? – Thằng tổ trưởng gào lên.
    - À, không! Trả máy mày này! – Tôi cười trừ.
    Ừ thì hay, nhưng mà khen luôn thì nó lại lên mặt rồi sau này mượn lại khó.
    - Mày ném thể loại nhạc gì vào máy tao thế này?
    Tôi ngó lơ đi chỗ khác.

    4, Beats Audio – Đương nhiên là không hoàn hảo…
    …bởi vì chẳng có gì là hoàn hảo cả.
    Hệ thống chỉnh âm này được tối ưu với tai nghe Beats, thế nên vài lần cắm tai nghe hàng năm chục ngàn của mình vào, nghe âm thanh không thực sự hay, không thực sự “nguyên bản”.
    Cả loa ngoài cũng tương tự như vậy. Nghe mấy lần tổ trưởng bật nhạc cho mấy bạn nữ tập văn nghệ. Cũng có hơi thất vọng tí chút.

    5, Beats Audio – Tác hại khó lường…
    Mình cũng đã gặp một số sự cố nho nhỏ (cũng may không phải máy mình nên chỉ là một số thôi). Một lần đi chơi với lớp, mình lại nghe nhạc ở máy bạn “tổ trưởng thân thương”. Thực sự âm trống nghe rất hay, và mình đã vừa đi vừa nhảy chân sáo theo nhịp của bài hát. Dáng điệu đã xấu mà còn bày đặt nhảy chân sáo nữa. Đến khi nhận ra cả lớp đang nhìn mình cười rũ rượi thì mới cúi mặt đem máy đi trả, và cố gắng bước đi nghiêm túc nhất có thể sau đó.
    Và khi đã nghe nhiều Beats Audio rồi, nghe nhạc ở máy Young của mình có cảm giác hẫng. Cái này chắc gọi là nghiện.
    Đùa chứ nếu mà mình đã đi làm và có lương rồi thì chắc mình xin ứng để kiếm con Beats Audio quá!

    6, Beats Audio – Lời kết:
    Mình nghĩ rằng, Beats Audio sẽ thay đổi hoàn toàn cách nghe nhạc của bạn, nếu bạn cũng gà như mình (vậy nên hãy cẩn thận như ở phần 5).
    Và nếu bạn là dân âm nhạc chuyên nghiệp, thì có lẽ (nghiệp dư nên không dám chắc) Beats Audio hoàn toàn có thể thỏa mãn đôi tai của bạn.

    Thanks for reading!
    TS1196, pinairforce1hihihihi thích nội dung này.
  2. lhitvietnam Thành viên

    Bài viết này Monster phải cảm ơn bạn nhiều chứ không phải HTC.
    NeikKull thích nội dung này.
  3. NeikKull Thành viên

    Vậy là không được hả?
    Nhưng mak mình nghĩ cái gì kết hợp tốt cả phần cứng (tai nghe) và phần mềm (bộ chỉnh âm) thì mới có kết quả cao được chứ (như Apple).
    Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều!
    :)
  4. NeikKull Thành viên

    Liệu có phạm quy?
  5. Phạm Huy Phát Thành viên

    Nhóc nầy gà về âm thanh nên nhận xét về Beats Audio cũng không đầy đủ và sâu sắc lắm.Nói chung chỉ khoảng 1% người thích nghe nhạc bằng tai nghe biết đến Monster Beats,và 100% trong số đó nghiện.
  6. Phạm Huy Phát Thành viên

    Cũng tàm tạm
  7. pdangkhoa84 Thành viên

    có ai muốn bán tai nghe beat không? khoa đang cần mua nè!
    Beats shoppinairforce1 thích nội dung này.
  8. NeikKull Thành viên

    -"- Cái gì vậy chứ!
  9. TS1196 Thành viên

    NếU kai máy có công nghệ beat này k nghe bằng tai beat mà nghe bằng tai bt thì có khác vs máy không có công nghệ beats k ??
  10. Phạm Huy Phát Thành viên

    Tất nhiên sẽ hay và khác biệt rất nhiều khi nhóc nghe tai nghe nầy trên các máy khác.Âm phát ra rất ấm,trong,tiếng bass sâu.Nhóc mở hết volume cũng sẽ không bị nhói tai.
    TS1196 thích nội dung này.
  11. mucdong_chan_botot Thành viên

    thế bh e mua tai beats cắm vào máy samsung thì thế nào hả proo
  12. TS1196 Thành viên

    Tai nghe 20k có thấy khác biệt k bác ?? :)
  13. van nguyen 1987 Thành viên

    minh cung thich em beat audio nay lam ma dang doi thang ban chia lai cho voi gia 200 usa.chu mua em nay moi thi dat qua thay tiec tiec.

Chia sẻ trang này