bây giờ mấy cái đầu câm cũng khá mắc, nếu đầu thường thì tầm 1-2m, còn đầu ngòn cũng tầm 5m trở lên mới nghe đc.
còn băng thì cũng vậy, nếu mua băng trắng loại tốt cũng tầm 50-200K cuốn, còn băng gốc thì tuy.
ở HN nếu muốn mua băng rẻ có sẵn chương trình thì ghé bác Hậu Thối ở giảng võ giá tầm 30-50K cuốn thôi, đương nhiên là loại băng thường, bác này già nhưng rất vui tính, đặc biệt rất thích các bạn trẻ chơi băng cassette.
còn không kiếm con Walkman cũ, giá từ 200-700K với mấy cuốn băng nghe chơi cũng đc, đảm bảo sẽ rất nổi bật giữa rừng Ipod, iphone nếu bạn đi chơi cùng team.
Nhớ bài dán băng bằng nhựa cây! hi hi
hồi nghe Michael Learns to Rock tua đi tua lại bị đứt băng, đứt băng lại chạy ra vườn lấy nhựa cây dán lại, dán lại, lại tua, tua thì lại đứt, đứt thì dán lại,... ai dà! nhớ quá
Nhớ nhà ông chú mua cái JVC (nghe nói đắt lắm) cho thằng em nghe để dụ nó ăn. Cassette JVC bền thật, rơi mấy lần chẳng làm sao, vẫn nghe ngon lành
Lại nhớ "sang băng": thằng bạn có cái băng hay, mình kiếm cái băng trắng ghi lại, dùng cái cassette có 2 cửa băng, 1 cái Play, 1 cái Record
mới đó mà nhanh gớm! lúc chiều được nghe 1 băng audiophile của 1 chú nhà toàn hàng độc hại. hay kinh khủng! nhớ cái đầu pioneer chuyên nghiệp 2 hộc băng có 2 đồng hồ vu vẩy vẩy đèn vàng của mình hồi xưa quá! hồi đó không biết nhiều về âm thanh nên cho nó ra đi mà giờ lòng còn đau da diết! ôi một thời!
@thuyen_vien_xu
Đa số là băng tiếng Anh của sinh viên những năm 98-99. Mua về để thâu lại bác ạ, giá rẻ bất ngờ, không biết bác ấy có bán nữa không? Nếu bác khoái em inbox số điện thoại bác ấy cho.
Mình ngày xưa hay gom tiền quà sáng khoảng 1 tuần là ra khu vườn hoa gần nhà hát lớn hải phòng mua hẳn 1 chiếc maxell UDII, loại phủ crom xịn đấy. Toàn chơi ghi chọn bài thôi. Bây giờ vẫn còn giữ hết
Mua 1 cái cassette từ năm 2006 về chế cháo lung tung lèng xèng giờ hỏng hết, cạy loa về gắn lung tung cũng hỏng hết rồi..@@...còn bộ khung nhựa, ko biết gỡ gạc gì ko @@
nhớ chứ, ngày trước nhà nào có cái băng này là xin lắm đây. còn nhớ khi phát sóng hoàn châu cách cách, mấy bà chị tìm được cái băng bài hát dịch sang tiếng việt thế là cứ tua đi tua lại nghe với viết lời ra giấy để hát, đang nghe mà đứa nào lên tiếng là bị ăn đòn ngay. và hậu quả là hôm đó bị mấy bà đánh tập thể. ôi tuổi thơ tôi 😆))))))))))))))))
Hiện còn rất nhiều người chơi đầu deck trong bộ dàn dân dụng, cũng còn rất nhiều người chơi, sưu tập băng. Mình có 2 đầu deck cỏ rồi, đang gom lúa để làm con pioneer CT-9.