Bảo tàng Mỹ thuật Tp. HCM - Một địa điểm nên tới

starnt
16/10/2012 7:39Phản hồi: 64
Bảo tàng Mỹ thuật Tp. HCM - Một địa điểm nên tới
DSC_9660.JPG

Nằm rất gần chợ Bến Thành, số 97 Phó Đức Chính, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng từng là dinh cơ của ông Hứa Bồn Hòa dành cho con trai, có kiến trúc giao thoa giữa văn hóa Trung Quốc và Pháp (do kiến trúc sư Pháp thiết kế) tòa nhà có 3 tầng và có thang máy đầu tiên của TPHCM. Hiện tại bảo tàng trưng bày các tác phẩm hội họa, điêu khắc, cổ vật có giá trị mỹ thuật cao. Đây là một trong những trung tâm mỹ thuật lớn nhất nước.

Chỉ mất 5 ngàn cho vé vào cửa, chúng ta thoải mái thưởng thức những tác phẩm đẹp, ngoài ra bảo tàng cũng có những góc chụp rất hay có thể khai thác cho chụp chân dung, dĩ nhiên đừng quá ồn ào làm đánh mất sự tĩnh lặng, có thể sẽ bị bảo vệ để mắt tới.

Hiện tại đang có triển lãm Ảnh Nghệ Thuật toàn quốc lần thứ 26 đang diễn ra, nhưng chỉ tới ngày mai 17/10 là hết, nếu ai nhanh chân thì vẫn còn kịp.



Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 26.



Ngắm nghía xong xuôi chúng ta có thể thưởng thức một ly cafe Trung Nguyên thứ thiệt ngay trong khuôn viên của bảo tàng. Thật là một thú vui tao nhã (nhớ mang theo ipad, laptop, điện thoại xịn ^^)

DSC_9507.JPG
64 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bảo tàng này nhìn cổ kính mà cũng hơi kĩ thuật số, trong một phòng tự nhiên có cái quạt nhỏ nhỏ nằm ở dưới đất 😁
@chuanweb.vn Bạn này tinh tế đây, đúng lá cái quạt điện để dưới đất là nét chấm...... .... phá luôn cái style của một phòng trưng bày trong bảo tàng.
@chuanweb.vn vào 1 ngày trời nóng, mấy chị lao công than nóng quá, vô tình giám đốc nghe được, nói với phòng tài chính xuất tiền mua quạt con cóc đặt ở góc phòng cho .... tranh nó mát, cả bảo tàng hồ hởi đón luồn gió .....quạt, chỉ KTS lấy tay che mặt kêu trời, anh em làm đì zai vô nhìn thấy cười nhết mép, có người xem ảnh còm men, còn người khác cũng rãnh ngồi trả lời....
chipM
TÍCH CỰC
12 năm
Thực sự thì mình rất đi bảo tàng tham quan. Chỉ nhớ hồi còn nhỏ trường hay tổ chức thì đi, nhưng tới giờ thì bảo tàng không mang lại cho mình bất cứ ấn tượng nào. Không biết mình sai hay bảo tàng làm sai mà 2 mình không bao giờ "hợp nhau" 😔
oichaooi
TÍCH CỰC
12 năm
vắng nhỉ. lựa mấy ngày như vày 1 mình mấy máy tung hoành 😁
vitxiem02
TÍCH CỰC
12 năm
hơ hơ, chổ này em chụp hình cưới cách đây hơn 1 năm nè, hồi đó mà biết bác Dr.Thanh sớm hơn chắc nhờ bác ấy làm giúp bộ ảnh cưới, có khi còn đẹp hơn là nhờ mấy studio ảnh cưới...
công nhận chổ này đẹp thiệt, phong cách cổ điển, lãng mạn...
Mở một studio hoành tráng đi bác Dr.Thanh ơi 😁
Anh em tinh tế đến đăng ký chụp ảnh cưới mệt nghỉ luôn
vắng tanh như chùa bà đanh, mình thích đi bảo tàng chiến tranh hơn
Bên ngoài và bên trong.Hai hình ảnh trái ngược với nhau.
đi qua cả ngàn lần mà chưa lần nào bén mảng vào. chắc là do trăm công ngàn việc nên... rảo bước đi chỗ khác. nhưng đợt sau về VN có dịp sẽ ghé vào xem sao. hehe
hay vào đây chụp hình nè
ngôi nhà của con ma nhà họ Hứa đây mà....
Có dịp nhất định sẽ ghé tham quan !
TT đưa tin này nữa à? Loãng tin

Sent from my GT-I9100 using Tinhte.vn
@tongkien Sao bạn lại nói như vậy.
Mình thấy những bài viết như thế này rất hay, rất hữu ích.

Có rất nhiều người Việt Mình ở xa, không có điều kiện tham quan.
Thông qua những hình ảnh trên, có thể một phần nào hiểu về văn hoá, truyền thống dân tộc Việt Mình .
@tongkien Một cm lạc lỏng, pố làm như diễn đàn này chỉ dành riêng cho pố à, tớ nói thật tất cả bài viết của bác starnt là rất hay chi tiết chuẩn bị kỉ nội dung và có trách nhiệm trước khi post bài, nếu pố không thích thì pố đừng vô topic thể loại này,
Tiếp tục bác starnt, đường đi đôi lúc cũng phải có một vài cái ổ gà xấu
@tongkien Không biết nói gì hơn cho cm này
Người nước ngoài khi đi du lịch Việt Nam.
Họ thích vào tham quan Bảo Tàng lắm.

Còn người Việt mình lại thích đi Đầm Sen, Suối Tiên hơn !
Leex
ĐẠI BÀNG
12 năm
Chỗ này trước đây là nhà chú Hỏa - một đại gia địa ốc của Sài Gòn trước 1975 và gắn liền với câu chuyện "Con ma nhà họ Hứa".

Nhất định sẽ ghé xem.
dấu chân mình chưa in ở nơi chốn này
bảo tàng Mỹ thuật ở Hà Nội ở ngoài không đẹp bằng, nhưng bên trong đẹp hơn 😁 ,
Ở nhiều quốc gia khác, bảo tàng thành phố là nơi lưu giữ nhiều cổ vật nhất. Vào đấy bạn có thể biết nhiều về sự phát triển hàng trăm năm của nơi đó, là niềm tự hào về văn hóa của cả thành phố. Ở SG thì bảo tàng này đã bị chính trị hóa nên không phản ánh được nền văn hóa đích thực của người SG - Gia định. Vì thế khi giới thiệu cho du khách NN về SG, chẳng mấy ai lại dẫn họ vào đó trừ mấy người hướng dẫn viên du lịch.
HTP@87
TÍCH CỰC
12 năm
cái này là nhà của chú Hỏa xưa kia đúng không ta ?
richarmarx
ĐẠI BÀNG
12 năm
@GW007 Chính xác, ngôi nhà này của chú Hỏa, sau này sài gòn mất thì chính quyền mới tịch thu với lý do triệt " Tư Sản "
@GW007 là nó đó bạn ngày trước là nhà của Hứa Bổn Hoà
lindanhoc
ĐẠI BÀNG
12 năm
@richarmarx like câu này:p
Câu chuyện con ma nhà họ Hứa là từ ngôi nhà này mà ra. Theo nhiều nguồn tư liệu thì con gái út của ông Hứa Bổn Hòa là 1 cô gái xinh đẹp, nhưng không may bị bệnh phong cùi. Lúc này bệnh phong là 1 trong tứ chứng nan y, không thể chữa khỏi. Một phần vì thương con, 1 phần vì sĩ diện của 1 gia đình giàu có bậc nhất Sài gòn lúc này, ông Hứa Bổn Hòa không đưa con gái vô trại dành cho người bệnh phong mà giấu ở nhà để tìm cách chạy chữa. Là 1 cô gái trẻ, lại sống trong nhung lụa, nhưng lại mang bất hạnh quá lớn, lại còn bị nhốt trong 1 căn phòng bí mật trên tầng cao nhất của căn nhà lớn, cô gái trở nên u uất và thường kêu khóc, than vãn. Những người hâu hạ cô gái thì được lệnh mang đồ ăn và đồ dùng lên cho co gái nhưng không được ngước mắt nhìn. Và câu chuyện con ma nhà họ Hứa ra đời do những lời kể chắp vá của những người hầu này.
Đúng thía, vô duyên vãi bác nhỉ 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019