Mình cài avast cũng lâu rồi, hôm nọ phần mềm phát hiện malware 1 loạt: Fb, web, dolphin, clean master v.v... điên wa xóa luôn. K hiểu máy bị lsao hay do avast.
chính xác. ở VN hầu như ko có ai nghĩ tới chuyện bảo mật thông tin liên lạc của ng khác hết, cứ xin số đt là cho. Ở Nhật thì ko bao h có chuyện đó, khi gọi tới cty gặp 1 ai đó trừ trường hợp cực kỳ cấp thiết thì mới đc cho số đt liên lạc còn ko thì chỉ đc để lại lời nhắn rồi ng trực đt sẽ nhắn với ng kia
Hệ điều hành: Đem con bỏ chợ.
Chợ ứng dụng: họp trên đống rác.
Mã độc là đương nhiên. Mình phòng thủ, chúng không biết thay đổi cách tấn công hay sao???
Mình giỏi hay chúng giỏi hơn??? Mình chủ động hay chúng chủ động???
Xài cái đt mà cứ bất an, lo lắng thì thì vất đi cho rồi.
Cách giải quyết đơn giản nhất là đừng có xài cái đt sử dụng hđh và cái chợ ứng dụng xì cút ấy.