Không liên quan nhưng cạnh nhà mình có mấy em sinh viên xài Blackberry . Hôm rồi mình hỏi thử xài có thích không . Nó làm cho câu loại này chỉ doanh nhân thành đạt dùng thôi ạnh ạ .
@kieno
Mình từng dùng qua 8700, 8800, dòng Cuver , con cuối là 9900 , bị sập nguồn và bán . Mình từ bỏ BB vì nó chẳng giúp được gì cho công việc trong khi các hãng khác làm quá tốt . Chỉ thích nó có chất riêng .
@Fan Quả Táo
hình như bác chưa dùng qua pearl, flip 😁 nói chung e thấy hiệu năng + thời lượng pin + khả năng tùy biến và khả năng cài app là hơn mấy e cùng tầm giá rồi. E dùng cũng nhiều loại đt chỉ thấy nokia dòng N và bb là chất nhất trong lĩnh vưc đa nhiệm, phải nói là quá đỉnh luôn
dùng bb toàn bọn sv học sinh và công chức nghèo, hơi tý vỗ ngực là đt đẳng cấp với trí thức, quá chối với bb rồi bây giờ ra đường mọi người nhìn bb như là sinh vật lạ họ muốn phọt nước bọt vào cái bb luôn
@kieno
Haizz , thế con kia nó ko phải đt thì nó là cái gì.
Đang bàn chuyện đẳng cấp thì phải kim cương , đá quý . Vì kim cương đá quý tồn tại mãi theo thời gian còn công nghệ vài năm nó lại thay đổi ,kiểu dáng nhìn mãi cũng chán
Mình đơn giản cho bạn tại sao đại gia nước ngoài thường lấy vợ xấu ( như lão gì ceo của fb ko nhớ tên ) vì nếu coi 1 cuộc hôn nhân như 1 cuộc mua bán thì lấy 1 chân dài siêu mẫu về làm vợ là 1 cuộc mua bán lỗ nhất .10 năm sau sắc đẹp giảm xuống ta đã lỗ 1 nửa .Hai chục năm sau giá trị sắc đẹp của 1 người đàn bà chỉ bằng 1/10 so với hồi mới cưới.Và những thằng kiếm trên 10000 usd / tháng ko phải là những con bò hết đâu ...
Nếu lấy 1 người phụ nữ không đẹp , không xấu mà giỏi về nội trợ ,tài chính... 10 , 20 năm sau giá trị càng cao tăng lên
Blackberry 8700 , iphone 5s ... Hay bất cứ đồ nào gọi là đẳng cấp công nghệ nó chỉ làm vợ bé, bồ đc thôi vì năm sau nó lại ra con ngon hơn ,trẻ hơn, đẳng cấp hơn.Còn nokia 8800 nó là vợ vì kim cương đá quý trường tồn với thời gian hoặc ít ra từ đây đến già nó vẫn luôn có giá trị dù có dùng hay là sống đến đầu bạc răng long nó chết đến nỗi ko thể sửa chữa đi nữa thì đành ngậm ngùi cất tủ lâu lâu đem ra ngắm
Đó mới là vợ chân chính nên những người chơi điện thoại lâu nếu có tiền chắc chắn họ sẽ sắm 1 con đt có đính kim cương hoặc vàng chứ với cái kiểu 1 năm 3 lần đổi điện thoại toàn con hơn chục củ ko kéo dài quá 4-5 năm đc .Ngược lại mải mê trong đám trung cấp hoặc đt giá rẻ còn lâu mới thoát kiếp đc , thường những người mê công nghệ chưa tỉnh nghe nói nước ngoài gọi là geek còn mình đơn giản nghĩ sao họ mãi chưa ra khỏi cái gọi là Hell thế nhỉ 😆)
Nói thật các bác. Vào tinhte giờ chủ đề gì các bác cũng có thể cãi nhau được. Các bác thấy thích cái gì thì dùng cái đó, chứ đừng nâng cái mình thích(và người sử dụng cái mình thích) hạ cái mình không thích cộng luôn cả người mình không thích, chẳng hiểu để làm gì. Với em cái điện thoại chỉ là cái điện thoại, không đẳng cấp cũng chẳng phải doanh nhân gì đó, miễn nó đáp ứng đủ nhu cầu(call, sms, thỉnh thoảng vào mạng, gọi video) và thao tác tiện lợi.
Một số bác mua máy bb cũ rồi bảo doanh nhân, đẳng cấp, khác biệt... này nọ em nghe cũng thấy ớn.Hay 1 số bác mua cái đt đắt tiền rồi cũng bảo đẳng cấp gì đó theo em cũng chẳng phải là đẳng cấp đó là khoe khoang..., từ đẳng cấp nó bao gồm nhiều yếu tố(em đánh giá cao con người hơn)
PS: Em đang dùng BB, bài này em không ném đá, không dìm hàng, chỉ có đôi lời nói quan điểm của em
Mong các bác vào đây chia sẻ những trải nghiệm về công nghệ cái gì cũng có cái hay, dở tùy vào nhu cầu để lựa chọn
Lại đú vàng à ? Cơ mà đẹp thật, bây giờ thấy điện thoại đẹp là cứ làm mình đứng núi này trông núi nọ. Chết mất !!!
Cơ mà chắc từ giờ trở đi không bao giờ có lại cảm giác lần đầu tiên mình đi mua iPhone 4 hồi năm 2010 đâu. Lúc đó đặt hàng 1 tuần, ra Viêttel nhận hàng định bóc luôn thì nhân viên nó giật lại bảo "Anh thanh toán tiền rồi hẵng bóc máy ạ". Hihi, cảm giác Unbox ấy giờ vẫn còn nguyên ! Tính ra, iP vẫn làm cho mình nhiều cảm xúc nhất 😃