Buổi sáng ở làng chài Mỹ Tân - Ninh Thuận

starnt
14/4/2014 13:13Phản hồi: 22
Buổi sáng ở làng chài Mỹ Tân - Ninh Thuận
Thôi cứ gọi là một buổi chụp ở làng chài, nhưng thực ra chúng tôi chỉ có một chút thời gian ngắn ở ven biển - bến cá Mỹ Tân - ngắm bình minh và chứng kiến một vài cảnh sinh hoạt buổi sớm. Bình minh trên biển luôn có một cái gì đó thật cuốn hút, nhất là khi nó chiếu rọi những cảnh đời thường thật bình dị của những người dân miền duyên hải.

IMG_20140414_100726.JPG

Chúng tôi tới hơi trễ một chút nên không chứng kiến được ráng đỏ sậm trước bình mình, bầu trời đã tương đối sáng rõ. Và điều đầu tiên gây thích thú đó là những tảng đá nhỏ phủ tảo xanh, thường được hay gọi là đá mọc rêu. những hòn đá này tạo nên tiền cảnh khá hấp dẫn. Mà bản thân những tảng đá này, khi là chủ đề chính cũng có những sự thu hút riêng

IMG_20140413_060823.JPG IMG_20140413_060901 (1).JPG

Lần đầu tiên tôi được thấy những chiếc xe bò đi thẳng xuống biển, có xe bò chở đầy cát để đắp bờ nuôi ốc, có chiếc xe ở hình dưới này thì chở những bao tải tảo mà bà con gọi là rau chân vịt, thả xuống nước


IMG_20140413_053824.JPG

Tôi lòng vòng một chút rồi cũng xắn quần lội xuống để chuyện trò tìm hiểu xem họ đang làm gì. Rau chân vịt này sẽ được bán với giá hai trăm ngàn /kg, tuy nhiên để có được nó cũng khá vất vả. Người ta phải ra ngoài xa, ngụp xuống nước ở những chỗ ngập quá đầu người, ngậm vòi hơi để thở. Vậy nhưng hầu hết là phụ nữ lặn vì công việc đòi hỏi sự tỉ mỷ và lặp lại, nên đàn ông không chịu làm.

Rau được mang lên bờ phơi khô, rồi lại cho vào bao tải mang xuống biển trở lại để đãi bỏ những mảnh san hô, và thường phải làm lại mấy lần mới ra thành phẩm

IMG_20140413_062114.JPG IMG_20140413_062119.JPG IMG_20140413_062125.JPG

Người phụ nữ lớn tuổi này có 9 người con gái và 2 người con trai (các cô con gái đang làm cùng) một cô gái còn nói với tôi rằng, chụp hình xong nhớ đưa lên facebook. Chớ nên đánh giá thấp bà con lao động nha 😃

IMG_20140413_062524.JPG

Cũng trong lúc đó, một chiếc thuyền thúng cập bờ

IMG_20140413_054901.JPG

Quảng cáo



IMG_20140413_063913.JPG

Trong chiếc lưới nhỏ của anh ta có đủ thứ hải sản, các loại cá, ốc. Anh ta gỡ từng con và bỏ vào xô

IMG_20140413_063359.JPG

IMG_20140413_064036.JPG

Tuy nhiên "hàng khủng" thì vẫn được ém ở trong thuyền thúng, một con mực ước tính khoảng 2kg và anh rao bán 200 ngàn, tuy nhiên tôi sắp lên đường trở về, một quãng đường dài hơn 300km nên không thể mua được, mặc dù khá thích thú

IMG_20140413_063108.JPG IMG_20140413_164029.JPG

Quảng cáo



Một ngày bình thường, cũng không phải trung tâm cảng cá, những hoạt động thường nhật của người dân nơi đây thật nhẹ nhàng chất phác như cuộc sống của họ - một vẻ đẹp bình dị rất Việt Nam.

IMG_20140413_055943.JPG IMG_20140413_060259.JPG

Giá trị gia tăng một tô bún cá Phan rang quả là phần thưởng dễ chịu cho chuyến đi ngắn này, hẹn gặp lại Miền Trung trong thời gian gần nhất

IMG_20140413_073005.JPG

(Tất cả hình trong bài viết này được chụp bằng điện thoại Gionee E7 - một số hình có qua hậu kỳ bằng LR: tăng giảm sáng, bão hòa màu, tương phản)
22 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đi câu đêm em mà vớ được con này lên thúng chắc em nhảy xuống biển bơi vô bờ luôn quá, cái mắt nó to như hột nhãn thấy mà ớn :eek:
đẹp quá
Mai mua E7 luôn!
scomas
ĐẠI BÀNG
10 năm
Sáng đó đi tắm biển thấy mặt trời lên sau đám mây đẹp quá mà ko cách gì chụp đc vì đang ngâm mình dưới nước, cứ tiếc mãi, may quá, có aThanh chụp rồi hehe.
Anh cho e xin tấm hình mây với thúng của a nha
quá đẹp luôn 😃
Thiệt ko đó a.Thanh, ko thể tin những bức ảnh này được chụp bang điện thoại, má ơi
@Nikolas Anh cho đó là lời khen, còn nếu nghi ngờ thật thì coi lại ăn ở 😃
đẹp thía... Nhìn nét ghê
Em đang đói bụng, thích tô bún cuối bài nhất 😁
đẹp quá chú thớt à
Amazing! Chụp bằng điện thoại Gionee E7 mà thế này thì quá khủng. Bố cục của bác Thanh thì khỏi nói rồi.
tinh26886
ĐẠI BÀNG
10 năm
cuối bài là bánh canh chả cá á anh Thanh, ko phải bún cá
đúng là đẹp thật..!!!e đọc và xem hình từ trên xuống đang phiêu,đọc dòng chữ nghiêng cuối bài thì mém bật ngửa...!!!😕...hj.!
@Character_vh 😃 may quá chưa bật ngửa thiệt, mà sao lại ... ngửa vậy 😃
@starnt dạ,tại hơi ngỡ ngàng.!vì đang ngắm hình đẹp quá,xuống dưới bít là chụp bằng đt thì "bật ngửa" thui a..!!!😁
@Character_vh Khá nhiều chiếc điện thoại bây giờ chụp rất tốt, nếu ai đó không để ý một thời gian, quay lại sẽ khá ngỡ ngàng 😃
@starnt đúng là vậy.!nhưng vẫn phải công nhận là để có bức ảnh đẹp vẫn do người chụp.!😃...................còn bức ảnh đó có đẹp hay không thì vẫn do người xem..!!!!😁...
Em là dân Ninh Thuận đây !
Phải công nhận là hình bác Thanh chụp bằng E7 quá là đẹp ! Và Ninh Thuận vẫn còn rất nhiều cảnh đẹp lẫn món ngon khó cưỡng, đang chờ bác quay trở lại !
Cảm ơn bác đã ghé thăm !
P/S: Món "bún" mà bác dùng là Bánh Canh Cá Dầm - một trong 5 món ăn chơi nhẹ (tiền) và rất chất lượng ở quê em đó !
hình nét quá
Đỗ Kim
ĐẠI BÀNG
10 năm
ôi làng tui.T.T
nhớ nhà quá
x10man
ĐẠI BÀNG
10 năm
Con rằn rằn đó là con gì nhĩ ?
@x10man Phải đọc chữ chứ 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019