Thế mới gọi là khoa học , Einstein đưa ra thuyết tương đối với rất nhiều giả thuyết tưởng tượng trong đầu ông, khi đưa ra thì rất nhiều người không hiểu và không công nhận nó, nhưng sau này nhờ nó mà con người đã có những tiến bộ vượt bậc trong nền văn minh hiện nay. Các nhà khoa học luôn dòm ngó, kết quả của sự dòm ngó đó có thể đưa cho con người một cuộc sống khác hơn rất nhiều ( có thể tốt hoặc xấu)
Đọc comment có một số mem chưa hiểu, các bạn có thể tìm mua cuốn Từ điển yêu thích BẦU TRỜI và CÁC VÌ SAO của G.S Trịnh Xuân Thuận(Tỉm đọc từ khóa Vật chất tối ngoại lai...) Lúc trước cũng gà mấy vụ này lắm, đọc cuốn này rất hay, giáo sư và dịch giả truyền đạt khá dễ hiểu. Hôm hội sách có mua quyển Einstein của TSKH Nguyễn Xuân Xanh, đọc thấy khá hay về nhà Thiên tài này, nhưng có một số vấn đề hơi KHOA HỌC 1 tý (một số vấn đề liên quan đến THUYẾT LƯỢNG TỬ...) nên cũng chưa hiểu lắm! Vô tình mua cuốn TỪ ĐIỂN trên, trong đó có khá nhiều "từ khóa" nói về vấn đề khoa học đó với ngôn ngữ rất bình dân dễ hiểu vô cùng, xong mằm mò đọc lại cuốn Einstein mới hiểu được sự thâm thúy cô đọng của TSKH NXX . Quyển sách dày "thiệt" hơn 700 trang, công ăn chiện làm thì bận "thiệt" một ngày đọc chừng 1 từ khóa, 1 năm cũng ngốn hết, sợ không tới 1 năm vì có thể bị nghiện có thể vì G.S viết quá cuốn hút và nội dung từ khóa này có liên quan tới từ khóa kia dạng giống như Wikipedia .
Xin trích dẫn phần VẬT CHẤT TỐI NGOẠI LAI trong sách, mới chụp vài trang từ sách (ban quản trị có thể xóa nếu xem đây là vi phạm bản quyền của NXB Tri Thức) #1 #2 #3 Bonus : TỔNG LƯỢNG VŨ TRỤ Tự dưng đọc xong từ khóa này bị cám dỗ đọc thêm quyển HOÀNG TỬ BÉ của Saint - Exupéry cũng từ 1 câu quá hay : "Cái cốt yếu không thể nhìn được bằng mắt"
VN mềnh sẽ cố gắng phấn đấu tham gia học hỏi và cọ sát để đưa tầu vũ trụ lên sao Hoả cùng Mỹ trong nhiều thập kỷ sắp tới ấy nhẩy
Họ chắc cũng chả hơn gì mình đâu. Vấn đề là đam mê và ý chí thôi bác à, chúc bác giỏi hơn họ ^^