Theo mình thấy, chụp đời thường để vừa đẹp vừa có ý nghĩa truyền tải nội dung thông điệp mình muốn nói quả thực khó, rất khó. Có thể coi là khó nhất vậy!
Cám ơn bài chia sẻ của bác Dr. Thanh. Em thích nhất là tấm đứa bé nằm võng của bác, rất đẹp! Tuy nhiên, như 1 vài bác ở trên đây đã góp ý, em nhận thấy có 2 điểm bác nên xem lại:
Về blend màu: em nhận thấy đã gọi là đời thường thì ắt hẳn tính chân thật phải được đặt lên cao nhất, kể cả về nội dung và màu sắc. Ở bộ hình này bác sử dụng rất nhiều cách blend màu khác nhau (em có thể đoán là bác sử dụng preset có sẵn hoặc sưu tầm trên internet để áp dụng vào ảnh), điều này làm cho bộ ảnh trở nên rời rạc, không đồng nhất. Cách blend màu của bác cũng làm ảnh đời thường không còn tính chất của nó nữa vì màu sắc không còn giữ được sự tự nhiên của nó hoặc thể hiện không đúng nội dung của tấm ảnh.
Về bố cục: em thấy tấm ảnh 2 người công nhân lò gạch là tấm ảnh không đẹp và không nên làm ví dụ minh họa. Lí do: chủ thể (2 người công nhân) bị chìm trong vùng tối, trong khi luồng ánh sáng chính mà bác cho là hư ảo thì lại thừa trong tấm ảnh này. Luồng sáng này không làm nổi bật được bất cứ thứ gì ngoài chính nó. Ngoài ra, các tấm ảnh giá trị gia tăng của bác (trừ tấm em bé nằm võng) đều không đạt được mức "ảnh đời thường", thậm chí có tấm ảnh còn bị out nét rõ rệt.
@Andre Hoang
Tôi đánh giá rất cao sự đóng góp của bác, điều đó chứng tỏ bác xem hình rất kỹ.
Tôi rất thích nhận xét của nhiếp ảnh gia Alain Briot, đó là: nghệ thuật phải có sự tranh cãi và nhận định trái chiều, có người thích - có người chê, âu cũng là bình thường. Và đó cũng là sự thú vị của nghệ thuật - khi mình thích và làm theo những điều mình muốn và hi vọng có một số lượng khán thính giả nho nhỏ cho mình.
Chúc bác vui và hi vọng có những series khác đáp ứng tốt hơn quan điểm của bác và mọi người 😃
Thực sự rất thích các bức hình của bác Dr. Thanh.
Mình cũng xin đóng góp một bức hình đa lớp do mình chụp được bằng điện thoại. Ở đây có ít nhất là 10 lớp liền đó ạ! ;)
@kcuong95
Bác này hài ghê.
Like mạnh Bác Thanh, công việc của bác khác gì đẽo cày giữa đường, kệ họ bác ạ, newbie như chúng em thấy rất ý nghĩa và rất hay, học hỏi được nhiều điều cũng là động lực mà bác sẽ làm tiếp và làm tốt là được rồi