Đã gặp anh Hiển 1 lần ở Vĩnh Long và nói chuyện về những điểm đặc sắc trong tấm ảnh đoạt giải quốc tế "Bức tranh quê hương"... Chúc anh khoẻ và hy vọng có dịp gặp lại.
Có thể nói là nhìn ảnh của anh ấy mà em cứ thấy bồi hồi trong lòng sao ấy. Thấy cứ như mình đang ở trong một nơi nào đó huyền diệu. Cái cảm giác thì khó tả lắm. Nhưng thật sự mà nói là thấy rất đã. Ờ, kiểu như đi hẹn hò với người yêu ấy.
@tuan_lionsg
Tuy là em chưa thể chụp được như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh như vậy em thấy cứ rạo rực trong người sao ấy. Thiết bị của em thì cũng chẳng đến đâu. Nhưng em luôn nghĩ có ra được nghệ thuật hay không mình phải tự củng cố bản thân trước. Tập cách để có được tâm hồn nghệ sĩ.
Có tình yêu là có ý tưởng cho tình yêu đó. 😃
@bachhaiduong29
Mọi người ai cũng rất thích tấm này vì ý nghĩa của bức ảnh. Nhưng thử tưởng tượng nếu khung ảnh được lấy rông ra thêm để chủ thể lọt vào một phần nền nào đó được làm mờ, mình nghĩ sẽ đẹp hơn và ý nghĩa hơn rất nhiều , giống như bức đen trắng phía trên mà bác này đã chụp ý
tuyệt vời, tất cả đều là tuyệt tác, ngay từ đầu mĩnh đã bị ấn tượng mạnh với " bức tranh quê hương" và " công nhân", mênh mang với " đường đời", ngẩn ngơ với " thiếu nữ Việt Nam", lặng thinh với "mai", dâng trào với " nỗ lực cuộc sống" và " vượt qua số phận"... mình đã suýt bật khóc với " giúp mẹ"....
rồi biết bao xúc cảm ùa về với " đã khát" , "tuổi thơ"...
mỗi tấm hình như một câu truyện đầy nghệ thuật
cảm ơn anh Nguyễn Vinh Hiển. cảm ơn camera Tinh Tế !
mình yêu quê hương, yêu đất nước mình vô cùng !