Nhíp ảnh gia nhờ ống kính ghi lại những khoản khắc nhất thời và mang lại cho người yêu chuộng nghệ thuật cái nhìn của tác giả. Màu sắc trong bức hình thường là tâm trạng và đôi khi là còn cả cá tánh của tác giả nửa. Khung cảnh và nhân vật trong bứt tranh/hình đôi khi cũng phải phù hợp với màu sắc để diển tả hết cảm xúc của tác phẩm, ví dụ như chụp mội người con gái có đôi mắt đẹp với cái nhìn xa xăm về phương trời nào đó ... có lẻ ảnh trắng đen sẻ phù hợp hơn ảnh màu ....(ý khiến cá nhân). Nhíp ảnh gia cũng giống như họa sĩ thôi, người thì tô ảnh bằng ánh sáng, còn người kia thì tô tranh bằng sơn .... còn màu sắc thì còn tùy vào tác phẩm và cá tính và v.v...
bài viết này rất hay, đúng là thế giới có màu sắc sẽ trở nên sống động và chân thực hơn rất nhiều, cám ơn chủ topic đã viết một topic có đủ sắc, biểu, tượng như thế này 😃