Xin thứ lỗi vì bức ảnh "lừa tình" đã qua xử lý hậu kỳ nói trên. Bình thường thì những chiếc máy ảnh không thể ra được màu "rực" như vậy nếu không qua chỉnh sửa. ;)
Tôi có dịp được cầm chiếc Sony XperiaZ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chưa kịp tìm hiểu thật sâu chức năng camera của chiếc này, tuy nhiên cũng xin được chia sẻ vài cảm nhận rất ban đầu, và một số hình ảnh chụp được từ chiếc Z, hi vọng các bạn có đôi chút thông tin trong khi chờ bài trải nghiệm chi tiết của Tinh Tế.
Điều mà tôi thích thú nhất ở chiếc điện thoại này, chưa phải là tính năng chụp hình, mà là khả năng chịu được nước và bụi, việc thoải mái cầm nó đi dưới mưa hoặc không ngại rớt nước đã là một điểm cộng lớn. Và một điểm trừ lớn nhất, đó là không có phím cứng bấm chụp, phím cứng này rất tiện khi chụp nói chung, nhất là chụp đời thường và tự sướng.
Bản thân tôi không thích số điểm ảnh quá lớn (13MP) trên một tấm cảm quang kích thước phổ thông, nó có thể làm giảm chất lượng từng điểm ảnh và ở Xperia Z - việc khử nhiễu khá mạnh đã xuất hiện thậm chí ở mức iso thấp nhất. Theo cảm nhận cá nhân của tôi, chưa so sánh trực tiếp với các đối thủ khác thì Xperia Z cho chất lượng trung bình khá, đủ trong các ứng dụng thông thường, tông màu hơi ngả qua hồng và vàng
Menu camera của XperiaZ cho một khả năng tùy chỉnh có lẽ là chẳng thua kém bất cứ 1 chiếc máy ảnh compact nào (trừ tính năng điều chỉnh khẩu tốc) và điều này làm cho ai thích vọc sẽ rất sung sướng. Ngoài ra chế độ Superior Auto mode cũng sẵn sàng cho những người không bận tâm lắm tới các chi tiết kỹ thuật, chỉ giơ lên và chụp.
Sau đây là một số hình chụp bởi Xperia Z:
Và một số hình đã được "nghịch chơi" bằng Lightroom4