Nghề nào cũng có cái khó riêng của nó. Tuy nhiên mỗi nghề lại có một lợi thế riêng. Nghề chụp hình cũng vậy, khó như thế nhưng thu nhập từ loại hình này không ít chút nào.
Ôm D90, mình bắt đầu khởi nghiệp...;)
Anh em hãy yêu nhiếp ảnh như chính bản thân mình, vì khi có tình yêu thì dù ngồi lót dép, lau lens những ngày ế khách cũng mỉm cười được...
chơi chụp hình bạn bè thấy rồi cũng nhờ mình chụp dùm vài sự kiện đám tiệc, chơi chơi thôi mà đã thấm thía nỗi cực nhọc của nghề này rồi. Đúng là nghề nào cũng có cái cực cái sướng riêng.
Công nghệ ngày càng gắn bó với cuộc sống hơn, ở vn truyên hình nói về công nghệ hơi nghèo nàn. Clip hay nhưng dàn dựng và mc hơi chán, tươnh lai là ở kênh truyền hình tinhte , chứ chẳng nhẽ cứ mãi dậm chân ở cái diễn đàn này ?
Nhìn mấy ông thợ bò lăn bò càng khổ quá. Nhưng thực tế có phải vậy đâu. Thực tế các ông thường đứng thoải mái và bắt người mẫu phải ưỡn ẹo, phải xoài chân dạng háng thế nọ thế kia để cho ra nhưng bức hình đẹp
Những lý do nên dừng lại ở mức nghiệp dư/bán chuyên:
- Bạn được tự do sáng tác, thích gì chụp nấy
- Góc nhìn ảnh của bạn sẽ vui hơn
- Đừng nghĩ 1 nhiếp ảnh gia toàn thời gian sẽ chụp nhiều ảnh hơn bạn
- Bạn sẽ dư tiền mua "đồ chơi"
(trích blog của nhiếp ảnh gia Laurence Kim http://laurencekim.com/2011/03/23/for-love-or-money/ )
Một nghề không khó đối với những ai có niềm đam mê và điều kiện kinh tế kha khá. Và sẽ là một nghề vất vã với những ai chỉ có niềm đam mê vì chỉ có đam mê thì chắc phải đi làm thuê.......