Thực tế xe khá lùn, khác hẳn sự hầm hố trên poster. Đít xe quả thật bị tóp mất cân đối với cái đầu. Tình trạng này tương tự với Ariblade, đuôi bị cụt nhìn mất cả hứng. Nói chung vẫn là kiểu mới, nên dù chê hay khen ra đường người ta vẫn nhìn 😁
khi HDVN bắt chước HD Thái sx AB nó cũng thay đổi 1 số thiết kế, sao con này nó copy nguyên xi PCX Thái nhỉ 🤔 vs cả mình tưởng nước mình cấm sx xe 2 đèn r mà (chỉ cho nhập k cho sx) k biết đúng k 😃
chủ thớt post nhiều ảnh về toàn cảnh em nó xem nào, cứ toàn đưa từng bộ phận, chi tiết lên thế này có khác nào "thầy bói xem voi". Mua là mua cả cái xe chứ đâu mua từng bộ phận mà đưa lên kiểu này.
Riêng em thì thấy con PCX thiết kế cứ dở dở thế nào, cứ như "Guốc-đanh học đòi làm sang" ấy. Cách định vị xe này cũng thấy nó dở dở rồi: "thị trường xe tay ga TRUNG-CAO CẤP" em không hiểu cách đặt phân khúc này thế nào........:mad:
tích hợp nhiều công nghệ mới, sạch, tiết kiệm xăng..ngoài ra thì....
theo nhận xét của em thì nó to, dài, thấp ( thấp hơn wave s cũ của em ) và đúng là khó lượn lách đấy bác mimora ạ, vì xe dài, khoảng cách từ tay lái cho đến bánh trước xa nhau, dễ đo đường lắm. chủ nhật rồi có đi lùng thử xe việt, nhưng không ở đâu còn hàng, honda ở trần quang khải, lê duẩn, trần nhân tông, dọc phố Huế, Bà Triệu..hết sạch.... hôm nay 1 bác ở bà triệu báo giá về, 58 củ, đăng kí vào thì khoảng 63.. mà xe đợt 2, nội địa vào nhiều lắm. xe đợt 1 chỉ có 6,5% nội địa thui, chứ các bác Việt Nam mình mà bắt tay vào làm đồ nhựa, làm vỏ, sơn thì..các bác cứ nhìn lx việt đấy mà suy ra^^
với cái giá bây giờ thì thà cố mua xe Thái còn ngon lành hơn, báo giá 50, các bác cứ bảo 55, chả ai mua được 55 bây giờ đâu. thời điểm này mà các bác định mua con này thì thiệt nhiều đây, nội địa vào nhiều ~> chất lượng không bằng đợt trước. Gần Tết~> giá không tăng em xin đi xe bus 1 năm.
Trung thành với em Liberty 2008^^ dù em nó cào ví hơi mạnh^^
hình dáng thì tùy người nhận xét thôi , theo em thì nhìn ổn . Chạy rồi , máy êm ( khoái nhất lúc đề máy , êm ru 😁 ) , giảm xóc cũng ok , có điều người ngồi sau hơi mỏi lưng :-s . Ngồi lái thì khỏi nói : phê :D . Lên ga có thể ko zọt = SHi nhưng thấy êm hơn hẳn ( SHi lên ga nghe gần rú e kêu ) :">
Sáng nay mới thấy một em này ở khu gửi xe trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, màu nâu thì phải đang vội nhìn qua nên không nhớ lắm nói chung cho mình một cái thì đi cũng được 😁