Hôm nay vừa tạt qua chỗ gì số 3 điện biên phủ nhỉ, hình như là i-world, nhân viên bán hàng thì không biết gì về macbook, cả cửa hàng chỉ được 01 máy, gọi ông bán hàng chuyên nghiệp sang thì kênh kiệu. Em kia thì bảo phiên bản pháp, ông này thì bảo phiên bảng HongKong, cứ nghĩ khách hàng là gà😁 Tiếp theo hỏi phím Nhật, Đức, .... có khách so với phím của LL/A hay bản khác không, thì khẳng định rằng phím các dòng này y hệt nhau (nghĩ mình k biết hay sao ấy), tiếp đến thì mình bảo em thấy mấy ảnh chụp trên tinh tế thấy có chữ @ bị khác, thế là quay sang nói luôn: uhm, chỉ có @ khác thôi=))
Xong mình bảo cảm ơn có gì em sẽ quay lại, cũng k thấy chào lại gì cả.
Cám cảnh bán hàng công nghệ mà cách bán chả công nghệ tẹo nào anh em à!!!
Không rõ có chỗ nào phục vụ tốt mà bảo hành hậu mãi ok không các bác
Em đang kiếm mua 1 em macbook pro
vào nhìn em nhân viên đã thấy chán chả buồn mua, mặt cứ như đâm lê, chả buồn tư vấn cho ng ta câu nào... xong em đếch thèm mua, lượn sang bên Hàng Bài luôn
Hôm nọ m có gọi cho bên techland hỏi cái máy Macbook Pro, phải nói là nhân viên bên này thật sự là rất vô duyên, nói với khách hàng mà cứ như là m đang xin cái gì ấy, chứ ko phải là mình đi mua 😔. Rất mất cảm tình với của hàng này. Bây giờ khách hàng là quan trọng vì có rất nhiều nơi bán, chứ có phải độc quyền đâu. Làm ăn thế này mà vẫn bán dc hàng ah.